Ai lừa ai?

Nguyễn Kim Hoa

04/03/2022 14:48

Theo dõi trên

Nàng không xinh... Nếu chê thật lòng thì hơi bị... xấu. Chấm điểm nới tay chỉ được tối đa 6 điểm trừ. Từ lúc sắm được cái sì - mác - phôn, nhờ người cài chỉnh sửa hình... 720 độ, nàng tập tành chơi phây - bút.

274808243-979218462784977-6170449569416480629-n-1646375682.jpg

Lần đầu tiên đăng hình a - va - ta lên phây, nàng ngồi ngắm hình mình say sưa không chớp mắt. Nàng ngưỡng mộ chính nhan sắc mỹ miều không tì vết của nàng. Nước da không đều màu, lại còn chi chít những nốt trứng cá biến thành nõn nà, mịn màng hơn cả da em bé. Đôi mắt bồ câu con bay con đậu hóa thành đôi mắt nai tơ với hàng mi cong vút. Khuôn mặt lưỡi cày được chuốt thành mặt trái xoan tuyệt mỹ. Cặp môi thâm sì thành trái tim nũng nịu hết sức gợi cảm... Tóm lại, không cần tốn một xu vô thẩm mỹ viện đập mặt xây lại... Nàng nhanh chóng từ thị Nở xấu xí biến thành nàng Kiều xinh đẹp. Cảm ơn hiệu ứng... 720 độ thần thánh đã giúp nàng tự tin đăng ảnh. Nàng khôn lắm, chỉ kết bạn với người xa lạ. Khi pót hình thường để chế độ "Bạn bè", phòng hờ những kẻ biết nhan sắc nàng ngoài đời vô "bốc phốt". Hình nàng đăng lên, mọi người xúm vào khen ngợi: "Ôi, em xinh quá!". Nhất là mấy "cụ" ông không tiếc lời nịnh nọt: "Người đâu sao mà đẹp thế!". "Xinh như em, không thi hoa hậu thật tiếc!"... vân vân và vân vân.

Có một "cụ" xinh trai yêu nàng tha thiết. Hình nào nàng đăng lên đều không tiếc "lai" cho nàng trái tim đỏ chót. Nàng hạnh phúc và nhiệt tình đáp lại tình chàng. Khi tình yêu chín muồi, hai người muốn gặp nhau ngoài đời thật. Trước khi nàng cho chàng cái hẹn, nàng rào đón: "Em xấu xí, đừng chê em nhé!". Chàng thỏ thẻ nhẹ như hơi thở: "Anh không quan trọng hình thức..."

Ngày gặp nhau, nàng mặc váy bông màu đỏ, trang điểm kĩ càng. Chàng mặc áo sơ mi hoa cà, tay cầm đóa hoa hồng để nhận diện nhau. Nàng đến nơi hẹn trước và ngồi đợi chàng... Vừa lúc phục vụ mang nước ra thì chàng xuất hiện. Nàng đứng lên ngoắc tay mời chàng yên vị... Chàng ngồi đối diện cùng nàng và săm soi từng mi - li - mét trên khuôn mặt nàng. Nàng cũng chăm chú ngắm chàng và bắt gặp cái nhăn mặt cùng tiếng thở dài thật khẽ. Đối phương quan sát nhau hơn năm phút, chàng trao cho nàng bông hồng và xin phép vào bên trong đi vệ sinh. Nàng ngồi mân mê cành hồng và hồi hộp chờ chàng trở ra. Mười phút... mười lăm phút... nàng nốc hết ba ly trà đá chẳng thấy chàng quay ra. Nàng lo lắng nhìn vào phía trong không thấy chàng đâu. Nàng chạy vội ra cửa vừa kịp lúc bắt gặp cái áo màu tím hoa cà hấp tấp dẫn xe ra cổng đề máy chạy như bay không dám ngó ngoáy sau lưng.

Nàng thẫn thờ đứng nhìn hút bóng chàng, hai hàng nước mắt nhạt nhòa trôi tuột son phấn, để lộ nước da bồ hóng cùng vô vàn những mụn trứng... ếch.

 

Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Ai lừa ai?" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn