Bác thằng Bần

Bùi Trung

27/07/2022 06:49

Theo dõi trên

Ít ai biết chính xác tên gọi Bác thằng Bần có xuất xứ tự lúc nào? Nhưng những ai tan nhà nát cửa vì cờ bạc bà con lối xóm thường gọi châm biếm người đó là Bác thằng Bần.

 

bui-trung-1658879236.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Muốn biết Bác thằng Bần thì ta tìm hiểu tại sao trong giới cờ bạc có tên gọi là Kỳ bẽo? 
Kỳ bẽo là tiếng lóng gọi chung cho giới cờ bạc bịp theo truyền khẩu có xuất xứ từ thời Bình xuyên? (Vì thời đó ở Sài gòn có hoạt động kinh doanh cờ bạc công khai : Đại thế giới & Kim Chung như Casino bây giờ.)
Để lột sạch các con mồi có máu đỏ đen các chuyên gia trong giới cờ gian bạc lận từ Macao, Hong Kong được mời về. Thế là từ lúc đó danh gọi Kỳ Bẽo bắt đầu được người ta biết đến. Những ngón nghề gian lận, những thủ thuật biến hóa như ảo thuật nhanh chóng được nhiều người tìm học, những danh từ riêng như : Điểm bài, liễn bài, xẻ nai, lột... từ từ được nhiều người truyền miệng nhau nơi nào có Kỳ Bẽo là nơi đó có Bác Thằng Bần . . 
 Sau đó các Casino bị dẹp nhưng cờ bạc bịp vẫn còn và được phát triển ra bên ngoài xã hội, nhất là mùa tết là mùa của cờ bạc bịp. Bất kì một góc phố, một con hẻm nào cũng là nơi cho các Kỳ bẽo thỏa chí tung hoành. Tết gặp sòng bài ai cũng có thói quen "bói quẻ đầu năm" đó cũng là dịp cho các thầy thợ xuất chiêu bịp để lột sạch các con mồi.
Dân gọi giới Kỳ bẽo là Điếm nhưng họ có biệt danh sang hơn là Thầy (cao thủ), Thợ ( chưa đến trình độ gọi là cao thủ nhưng cũng đủ lột các con bạc A ma tơ ). Nơi nào có cờ bạc các thầy thợ nghiên cứu rất kỹ và làm quen với dân địa phương, họ hào phóng bỏ tiền ra bao ăn nhậu phủ phê với cái mác sang trọng vàng đeo đỏ tay, khi vô sòng bài tham gia bói quẻ đầu năm tay chân họ cầm bộ bài lóng ca lóng cóng như người chưa bao giờ cầm tới lá bài... nhưng muốn cho tụ nào bao nhiêu nút là chuyện dễ ẹc. Trong sòng bài các "thợ" cũng không ăn ai vì sợ người ta phát hiện ra mình họ chỉ đỗ bài cho phe mình ăn thôi. Thường thì những con "nai" được chọn để xẻ được các "thầy" nghiên cứu rất kỹ. Những tay nhà giàu mới phất lại mám gái thường là đối tượng được chọn để các "thầy"đưa vào mê hồn trận.
   Anh X... là một người bạn thân thiết với tôi. Anh từng nổi danh trong các ngành nghề xây dựng, được báo đài đến phỏng vấn viết bài đưa tin ca ngợi anh là một doanh nghiệp trẻ thành công trên nhiều lãnh vực. Bây giờ anh tiêu tan hết sự nghiệp phải trốn chui trốn nhủi không dám về nhà vì nợ nần cao như núi.
Anh kể:
- Lúc đầu tình cờ tao quen biết được một người bạn kinh doanh cùng ngành, được bạn rủ đi nhậu và lúc nào người bạn mới cũng hào phóng dành trả tiền. Sau đó mồi nhử là một em gái xinh đẹp chịu chơi, sang trọng tên H... có vẻ bất cần đời đang buồn chán gia đình được mời đến nhậu chung.
Đàn bà đẹp đến với tao đa số vì tiền nhưng H.. thì không. Tao được nàng mời đến ngôi nhà sang trọng như biệt thự, đãi đằng ăn uống phủ phê mà tao không tốn một xu nào. Ăn nhậu xong giả vờ say để ngủ lại với người đẹp nên từ đó tao bắt đầu chán con vợ nhà của mình. Đàn bà gì ngày càng bầy hầy thấy mà ớn.
Để giải sầu trong nhà H.. lúc nào cũng có sòng bài. Khi thì tiến lên, khi xập xám ăn chi, khi xì dách, tứ sắc ... Mấy người bạn đánh chung nam có, nữ có. Ai cũng xinh đẹp và giàu có. Mà mấy cái môn cờ bạc này tao rành như cháo nên khi được H.. nhờ vô cầm bài đánh giùm lần nào tao cũng ăn vài triệu. Tiền ăn H.. nhét hết vào túi tao, nàng nói: Cái hên của anh anh giữ đi. Chút về nhà mua cái gì đó cho bà xã anh vui. Em không cần tiền chỉ cần anh thôi.
Nghe nàng nói như vậy cái lỗ mũi tao nở như cái tô vậy. Đúng là số hưởng. 
Ngày nào cũng thắng cũng ăn nên tao ngày nào cũng tới... Sau đó thì thua liên tục, hết tiền thì có người cho mượn bao nhiêu cũng có. Đến bây giờ mới biết mình bị tụi nó xẻ thịt thì số nợ đã ngập khỏi trên đầu rồi. Tụi chủ nợ cho tao mượn tiền lộ mặt ra là bọn xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi, tụi nó hăm không trả thì sẽ cho đàn em xử nên tao phải trốn.
- Sao anh không báo công an?
Anh Bạn tôi lắc đầu:
- Mình mượn tiền có làm giấy tờ hẳn hoi đâu có chứng cớ gì đâu mà để người ta tin mình bị điếm "lột" .
Nghe anh nói vậy tôi cũng không biết cách nào giúp anh ngoài việc làm giúp cho anh một bản tường trình nguyên nhân sự việc để anh đi.... Tự thú?
    Q... là một tay kỳ bẽo có tiếng tăm nhà ở Hội an - Chợ mới. Tuy là một điếm cờ bạc nhung rất mê hát cải lương. Anh ta theo gánh hát xin hát những vai nhỏ và không bao giờ lấy tiền lương của Bầu. Với mác nghệ sỹ anh lân la làm quen thanh niên địa phương gầy độ ăn nhậu sau là gầy sòng bài và dĩ nhiên là lúc nào anh cũng hốt cả sòng.
Một lần nhậu chung, tôi đưa cho anh ta bộ bài mới tinh tôi nói:
- Hôm nay thần bài cho anh em mở rộng tầm mắt coi.
Q.. Hỏi :
-  Huynh kiểm tra lại giùm bộ bài đúng 52 lá chưa?
Chỉ với vài cú xào chẻ Q.. cho biết 4 con ách đã biến mất. Mà đúng như vậy 4 con ách biến mất giữa thanh thiên bạch nhật như có phép tàng hình. Đôi tay Q.. lật ngửa rồi úp cho mọi người thấy là 4 con ách hoàn toàn không có trên đôi tay mình. Nhưng sau đó Q..chậm rải cho biết 4 lá bài đang được giấu trên đôi bàn tay. Khi ngửa tay thì 4 lá bài được đi chuyển xuống bên dưới mu bàn tay, khi úp đôi tay thì 4 con bài lại xuống bên dưới.
Tôi buộc miệng khen:
- Trời ơi đánh như vầy còn thua ai nữa?
Q... cười như mếu:
- Vậy mà thua hoài đó huynh ơi. Một là Núi cao gặp núi cao hơn. Hai là gặp công an vây thì thầy thợ gì cũng trắng tay. Tôi lỡ vướng vô nghiệp rồi không biết làm sao thoát ra được. Mấy Huynh tốt nhất là đùng bao giờ vướng vô cờ bạc tan nhà nát cửa như chơi.
Lúc đang miên man suy nghĩ bỗng nhà kế bên tiếng người vợ chửi người chồng, tiếng đánh nhau ầm ĩ mới biết là họ đánh nhau vì số tiền lương  vừa lãnh chưa kịp mua sắm gì thì anh chồng đã đẹp nộp hết cho sòng bạc ở đầu xóm.
Chợt nghĩ... cuộc sống ngày càng khó khăn hay con người tự gây khó cho mình đưa đẩy đến nổi phải bế tắc trong cuộc sống vì máu đỏ đen? Các thầy thợ suốt đời giăng bẫy tìm hết con mồi này tới con mồi khác hại cho người ta tiêu tan sự nghiệp cuối cuộc đời cuộc sống cũng không tốt đẹp gì. (Trong bài "Thần Bài lỡ vận" Bầu đã viết về cuộc đời của một anh chàng có biệt danh là Thần Bài bây giờ phải lê lết đi xin ăn) Không ít những người vì cờ bạc mà tan nhà nát cửa. Cuộc sống đang tươi đẹp có vợ đẹp con ngoan trong một phút đam mê đỏ đen đánh mất tất cả sự nghiệp công danh để trở thành "Bác thằng Bần" để mọi người lánh xa phải không các bạn. 

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Bác thằng Bần" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn