Câu cửa miệng là... Nốc cho lắm vào

Quoc Toan Son Tay

27/10/2021 08:28

Theo dõi trên

Mày mang ngựa xuống chợ bán à

noc-cho-nam-vao-1635298040.jpg
Ảnh do tác giả tuyển chọn. Nguồn: Internet

 

- Không. Để phòng khi tao uống rượu say... vợ nó quẳng mình lên... nó đưa mình về.

- Vợ đâu

- Nó đi đằng sau đấy...

- Mày sướng hơn mấy thằng dưới xuôi bọn tao rồi...

- Hì hì... làm gì có chuyện ấy

- Thật mà... bọn tao say... nó không đưa về... mà nó nói rát tai ấy chứ... nó mở loa thì... thôi rồi... vợ mày có nói gì không

- Không bao giờ... thế còn dưới xuôi... nó ghê thế cơ á...

- Câu cửa miệng là...nốc cho lắm vào... nó nói dài và dai như giẻ rách... nó bỏ mặc luôn ấy chứ...

- Thế á...

- Thật mà...

- Vậy thì dưới xuôi chúng mày khổ hơn bọn tao thật rồi... vợ tao nó mà nói... thì có mà nhừ đòn... loa hết rè luôn...

- Ai lại đắn vợ thế...

- Đắn một vài lần... là nó chừa

- Dưới xuôi chúng tao... chưa kịp làm gì là nó đã bù lu bù loa... nó gọi tổ trưởng dân phố luôn ý... hải lắm

- Trên này trưởng bản không thế đâu... kệ cho chúng tao giải quyết nội bộ

- Thảo nào vợ mày cứ lùi lúi đi sau... mà nó đang cười kia kìa...

- Kệ nó... tao mà say.... nó cúng lùi lúi thế thôi

- Thích nhỉ

- Hề hề... nhìn mày phong độ thế này... không dám tẹt ga như tụi tao... tội quá... mày lên đây lần đầu à...

- Nhiều lần rồi... mối lần thấy chúng mày uống rượu... vợ đợi... nghí mà thèm

- Hề hề... còn thèm như mày là còn đáng sống. Chứ không thèm là... hết vị rồi đấy... Cứ nghí mấy thằng bị tiểu đường, huyết áp, tay lắc lư, chân quét lá... nghí cúng tội... thôi mày đi đi... lát nứa qua chợ Bắc Hà, mày tha hồ chụp ảnh và thăm chợ...

- Cảm ơn mày đã cho tao chụp vợ chồng mày và chú ngựa luôn hết lòng vì mày...

- Chúng mày hơi tý là cảm ơn... thôi đi đi... Bye nhé

- Ồ... mày biết tiếng Anh à

- Không lé chỉ mối người Kinh chúng mày biết thôi sao... Tây nó lên đây du lịch... chúng tao cúng phải biết để bán hàng cho chúng nó chứ

- Vậy là mày giỏi hơn tao nhiều rồi... tao biết mối tiếng Em thôi... học bao nhiêu từ... quên hết cả... còn nhớ mối một câu... chán lắm

- Câu gì

-  I love you

- Hề hề... khôn thế... sao mày không nhớ nốt câu... nốc cho lắm vào

- Hề hề... drink it up!

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Câu cửa miệng là... Nốc cho lắm vào" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn