Hàng mộc

Nguyễn Thị Minh Đức

20/12/2021 21:50

Theo dõi trên

"Con ơi nhà mẹ bị tắc cống. Gọi mãi chưa được thợ con ạ."

minh-hoa-11-1639999943.jpg
Ảnh minh họa

 

Mụ vừa nói xong thằng rể  thứ 2 đang ăn diện ngất trời áo trắng pốp , là ly cứng cựa mặc trong , áo da đen mặc ngoài. Nó cởi phăng áo da , xắn tay áo mở nắp cống trước cửa nhà để xem tắc ở đâu và tìm cách xử lý.

Lần khác " mẹ bị đau lưng quá con ạ.".

- Bà nằm xuống để con chữa cho bà. Nó đốt 1 bó hương đưa qua đưa lại vùng lưng mẹ vợ đau. Sau đó con xoa bóp , bấm huyệt một lúc rồi hỏi " Bà thấy có đỡ không ?"

- Đỡ rồi con ạ.

Vào nhà mẹ chơi con rể chẳng cần ngồi ghế  , nó ngồi luôn xuống nền nhà lát gạch men và dựa đầu vào chân cầu thang gọi điện nói chuyện với bạn.

Bố , mẹ vợ bị ốm lần thì nó  bảo " bố  để con cõng xuống cầu thang ". Lần thì bảo " bà cứ để con cõng bà xuống "

- không mẹ đi được , cứ để mẹ tự đi. -Thế bà cứ để con dìu bà xuống xe...

Lúc nhà con nghèo cả nhà chỉ có 1 cái giường đôi nó bảo mẹ vợ " bà cứ kềnh xuống đây nghỉ cho đỡ đau lưng " nó nằm ngoài cùng , con gái nằm giữa , mẹ vợ nằm cạnh con gái.

Mẹ vợ làm nhà thằng con rể đưa mẹ đi gặp thợ , rồi chạy qua chạy lại xem thợ xây nhà , lắp cửa ... Nhà làm xong đưa mẹ đi mua các thiết bị bên trong.

Nó cứ bô lô , ba la chẳng ngại việc gì dù phải động chân động tay cả.

Nó mê câu cá. Ngoài giờ nhà nước cứ  thứ 7 ,chủ nhật con đi câu cá. Tủ mẹ vợ lúc nào cũng có cá ngon.

Mẹ vợ cần gì A lô là nó có mặt. Bố vợ ốm nằm viện nó mang bàn cờ vào chơi trong phòng bệnh cho bố đỡ buồn...

 Bố vợ mất nó bảo "Bà không có con trai. Con xin phép bà cho ba anh em chúng con được chống gậy như con trai ạ ...."

Mỗi con rể một tính một nết... Nhưng cả ba con đều hiếu kính cha mẹ . Chỉ khác nhau cách thể hiện. Mụ thật ấm lòng , mỉm cười hạnh phúc khi ở độ tuổi " thất thập cổ lai hy "...

Theo Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Hàng mộc" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn