Mua được lời khen

Nguyễn Hộp

29/03/2022 14:26

Theo dõi trên

Đang ngồi xem ti vi, thì bà xã từ dưới bếp gọi vọng lên “Ông ra chợ mua giúp tôi cái bắp cải”.

loi-khen-1648538697.jpg
Ảnh minh họa do tác giar4 cung cấp.

 

Vừa đi xe máy ra đến chợ, may quá gặp ngay một chị gánh cả gánh bắp cải đến.

Chị bán bắp cải vui vẻ chào mời! Anh mua em bán rẻ cho, bắp to bán 15 ngàn, bắp bé bán 10 ngàn.

Nhà tôi ít người, bán cho tôi cái bắp bé. Tôi trả tiền cho chị bán bắp cải.

Chị bán bắp cải khen rối rít “Ông anh mua bán nhanh nhảu thật! Không như mấy ông chồng bà X, bà Y…mua có mớ rau mà mặc cả từng đồng. Đúng là cái đồ..!”.

Tôi chỉ cười mang bắp cải về cho bà xã nấu cơm. Vợ tôi hỏi “Ông mua cái bắp cải mấy ngàn?”. Tôi nói thật mua 10 ngàn.

Vợ tôi bảo “Ông mua bị đắt rồi! Cái bắp cải như thế này, hôm qua tôi mua có 7 ngàn thôi”.

Biết mình mua đắt, tôi chống chế “Đắt một tý, nhưng tôi mua được lời khen đấy!”.

Rồi tôi kể lại chuyện chị bán bắp cải khen tôi ở chợ!

Vợ tôi liếc xéo “Ông dạo này cũng văn vẻ lắm đấy!”. Được đà tôi bồi thêm phát: Người ta mua danh mất ba vạn! Tôi mua được lời khen mất có ba ngàn, chẳng rẻ lắm sao?

Bà xã nhà tôi..! Ui..! “Đứng hình”!

Chuyện Làng Quê

Bạn đang đọc bài viết "Mua được lời khen" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn