Nhớ ông Vũ Quốc Hùng –  “Anh Văn mãi mãi là nguồn sáng dân tộc”

Trần Minh Thu

18/11/2022 16:19

Theo dõi trên

Sương sớm bảng lảng. Mặt trời hé chút nắng ban mai. Ông Vũ Quốc Hùng và vợ (là bà Trần Thị Quỳnh Châu) đứng trong hàng ngũ Trung Đoàn Thủ Đô Quyết Tử Quân Liên khu I Anh hùng, cùng đồng bào Thủ đô Hà Nội tham gia rước bức trướng thêu “ ANH VĂN MÃI MÃI LÀ NGUỒN SÁNG DÂN TỘC” (Đây là Chữ của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ghi trong Sổ Lưu niệm ở Triển lãm Ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp).

Huân chương lấp lánh trên quân phục của các cựu chiến binh. Có bà cụ chít khăn mỏ quạ, miệng nhai trầu dắt theo trẻ con, … Xen lẫn tà áo dài của các bà, các cô với những bó hoa tươi thắm. Có cư sĩ Nguyễn Gia Tường, bà Hoàng Lan (nguyên Tùy viên Đại sứ quán Pháp), nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp, ông Bùi Thế Vinh, Lệ Yên, Đại tá nhiếp ảnh Trần Hồng, cựu Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng Nguyễn Hồng Cơ, Lê Minh ở Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và ê kíp, nhà giáo Lý Tiến tóc bạc phơ,Thanh Hương, Trần Tuyết Lan, các cháu Trần Anh Quý, Trần Hải Anh, Nguyễn Phúc Huy,Bé Na, Phạm Anh Đức, v.v.

Đại tá Nguyễn Trọng Hàm 96 tuổi, mặc lễ phục quân đội màu trắng, huân chương ken dày đỏ rực trên ngực áo đi dẫn đầu… Trung tá Phạm Xuân Đóa chấn chỉnh hàng ngũ. Gương mặt ai cũng phấn khởi niềm tự hào kiêu hãnh. Đoàn rước như dài ra vô tận… Còn khoảng hơn 40 người ở Tổng Cục II, có cả cựu Tổng Biên tập báo quân đội mặc áo măng tô đen, đứng xếp hàng chờ ở ngoài vỉa hè số nhà 30, phố Hoàng Diệu.

Về sự kiện này, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, báo Người Cao Tuổi tháng 12/2014, đăng bài “Tiếp lửa truyền thống trên đường Hoàng Diệu”.

ddh1-vu-quoc-hung-6044-1668763057.jpg
Ông Vũ Quốc Hùng tại nhà riêng.

 

Ông Vũ Quốc Hùng sinh ngày 14/1/1940, quê thị xã Sơn Tây, tỉnh Sơn Tây cũ, nay là Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX; Phó CHủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (các khóa VIII, IX). Ông tham gia xử lý các vụ án lớn liên quan tới nhiều cán bộ đảng viên cấp cao như vụ: Thủy cung Thăng Long, Lã Thị Kim Oanh, PMU18, vụ án Năm Cam và đồng phạm…

Ông Vũ Quốc Hùng học phổ thông ở Hà Nội, sau đó được sang Liên Xô (cũ) học Đại học Bách Khoa Leningrad tại Liên Xô (cũ). Khi về nước (1968) ông là giảng viên trường  Đại học Kỹ thuật Quân sự ( nay là Học viện Kỹ thuật Quân sự), là Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Cơ khí.

Từ năm 1976- 1979. Ông lấy bằng Phó Tiến sĩ chuyên ngành Cơ khí Luyện kim tại trường Đại học Bách khoa Leningrad, Liên Xô. Sau đó, ông quay về truongf Đại học Kỹ thuật Quân sự làm giảng viên, giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa, Quyền Bí thư Đảng ủy Khoa Trang bị cơ điện.

Từ tháng 7/1980 – tháng 11/1987, ông là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Tháng 12/1987, ông là Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa VI. Năm 1991, Đại hội Đảng VII, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa VII.

Tại các kỳ Đại hội VIII, XI của Đảng, ông tiếp tục được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Trung ương. Năm 2006, ông về nghỉ chế độ với chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Mỗi khi có bài viết mới (có sự tham gia ý kiến của Cư sĩ Nguyễn Gia Tường, ở số nhà 104, phố Lê Duần, Hà Nội), đăng báo xong, tôi đều mang tới số nhà 261 phố Thụy Khuê, biếu ông Vũ Quốc Hùng. Ông Vũ Quốc Hùng nói: - “Bài viết của chị Thu như chỉ đạo đường lối!”

Ông Vũ Quốc Hùng và Cư sĩ Nguyễn Gia Tường luôn đồng hành cùng với tôi trong việc bảo vệ Di tích Lịch sử Phủ Bà Chúa Muối và Di sản Hợp tác xã Muối Tam Đồng, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông đón tiếp chị Võ Hòa Bình (là con gái Đại tướng Võ Nguyên Giáp) để cùng trao đổi về vấn đề bảo vệ nghề sản xuất muối phơi cát ở Tam Đồng.

Mỗi dịp lễ, như các ngày mồng 8 tháng ba, 2/9, 20/10, Tết … ông Vũ Quốc Hùng đều gửi lời chúc mừng tin nhắn cho tôi: “ Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Đặc biệt, mỗi khi tôi gọi điện thoại, ông Vũ Quốc Hùng thường nói câu cuối cùng là: - “Vâng, chào chị Minh Thu. Chúc chị mạnh khỏe ạ!”

Khi mẹ tôi ốm, ông Vũ Quốc Hùng gửi quà là những trái bưởi Diễn, nói: - “Chị về vắt nước cho bà uống cho mau khỏe”.

Tháng 8/2022, tôi đến thăm ông Vũ Quốc Hùng, thấy da ông có sắc vàng, mắt vàng, phù nhẹ. Tôi nói sẽ giới thiệu người giỏi đến cấychỉ thải độc gan giúp cho ông. Ông nói: - “Cám ơn chị Minh Thu đã quan tâm đến tôi.Tôi sắp đi khám bệnh định kỳ rồi. Tôi đã hơn 80 tuổi. Các cụ gọi đi lúc nào là tôi sẵn sàng đi ngay” …

Tôi nói với ông về ý định xây dựng Viện Điều dưỡng ở Thái Bình. Ông Vũ Quốc Hùng hỏi tôi: - “Thế thái độ của anh N.Đ.H. khi nghe điện thoại của chị như thế nào?”. Tôi thưa: - Dạ, anh N.Đ.H. cho cháu ngay số điện thoại của huyện, bác ạ.

Ông Vũ Quốc Hùng rất quan tâm tới thái độ của quan chức đối với quần chúng.

Tháng 9/2022, khi tôi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, ông Vũ Quốc Hùng nói: - “Tôi đang nằm ở trong bệnh viện, có vợ tôi chăm sóc, chị Minh Thu ạ!”. Tôi chúc ông mau khỏi bệnh, về nhà, để tôi lại được đến thăm ông.

Không ngờ, ông đã vội đi xa về cõi Bác Hồ, ngày 2/10/2022. Tôi viết những dòng này như một nén tâm hương tưởng nhớ ông Vũ Quốc Hùng nhân 49 ngày (19/11/2022),  xin chia buồn cùng với đại gia đình ông!

Còn việc ông Vũ Quốc Hùng nói về Công Tác Cán Bộ… Ông nói nhiều, có lúc chảy nước mắt rồi nhấn mạnh: - “Phải Điều Tra Kỹ từ cơ sở!!!”

                                                          Hà Nội, ngày 18/11/2022

                                                                   TMT

Bạn đang đọc bài viết "Nhớ ông Vũ Quốc Hùng –  “Anh Văn mãi mãi là nguồn sáng dân tộc”" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn