Những điều tôi biết về ông

Đào Hùng

14/04/2022 09:47

Theo dõi trên

     Chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh nhật lần thứ 78.

Ông sinh ngày 14/4/1944 tại xã Đông Hội , huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

 Ông là một quan chức liêm khiết và giản dị tới mức ... kì lạ.

 Ông học 6 năm cả cấp 1 và cấp 2 Trường Nguyễn Gia Thiều và 4 năm khóa 8 Khoa Ngữ Văn Đại học Tổng hợp ( nay là Đại học kho học Xã Hội nhân văn thuộc Đại học Quốc gia), học trước tôi vài khóa. Ông vẫn thường xuyên về thăm trường và bạn bè và xưng hô ... rất khiêm tốn. Trong khu tập thể tôi, ông có 5 người bạn cùng lớp, ông thường xuyên tới thăm hỏi khi bạn ốm đau và... không hề có vệ sĩ đi cùng... cách nói chuyện rất gần gũi và thực tế...

chtbt2a-1649904174.jpg
chtbt1a-1649904073.jpg
TBT Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà báo Nguyễn Liên và Quang Mịnh bạn cùng lớp K8 Đại học Tổng hợp Hà Nội tại 128C Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội...Ông vẫn xưng bạn bè, anh em với bọn tôi..

 

Năm 1990, ông vẫn dùng chiếc tivi Nep tuyn do Đài Truyền hình VN bán 800.000 theo chế độ. Anh chị em kĩ thuật VTV nhiều lần tới sửa và bảo dưỡng xin phép thay cái máy màu đời mới nhưng ông cảm ơn và không đồng ý. 

 Vợ ông bà Ngô Thị Mân cũng cực kì giản dị, bà hiện nay vẫn dùng chiếc Cub 50 đời cũ để đi chợ và công việc hàng ngày. Con ông một trai một gái nhưng hiện vẫn làm việc bình thường như một công chức...

 Ông quả là một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Chúc ông luôn mạnh khỏe và làm tốt nhiệm vụ "đốt lò".

Bạn đang đọc bài viết "Những điều tôi biết về ông" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn