Vô lý, có lý

Chuyện vui của tác giả Nguyễn Hộp

minh-hoa-111-1650804954.jpg
Ảnh minh họa

 

Một anh nông dân đi cày ruộng, giải lao nghỉ dưới gốc cây đa trên gò đất giữa đồng.

Dưới bóng mát cây đa, anh nông dân nằm ngửa mặt lên trời. Ái chà! Thoải mái quá, gió mát như xua tan mệt mỏi sau buổi cày ruộng.

Bất chợt anh nông dân nhìn lên, thấp thoáng trong tán lá những quả đa bé nhỏ, tròn như những viên bi ve.

Anh nông dân trộm nghĩ: Cây đa to lớn thế này, sao quả của nó lại chỉ bé bằng viên bi? Trong khi đó cây bí đỏ, thân dây leo bò trên mặt đất. Nhưng quả của nó to bằng cái mũ, nặng gần chục cân?

Cây to thì quả phải to chứ nhỉ! Đằng này cây to, quả bé; cây bé, quả to…Đúng là “Vô lý thật”.

Mải suy nghĩ về điều vô lý của tạo hoá…một cơn gió thổi mạnh, quả đa rụng xuống rơi trúng đầu anh nông dân.

Anh nông dân bừng tỉnh. May! May quá! Nếu quả đa mà to như quả bí, thì hôm nay mình bị vỡ đầu, chưa chắc giữ được mạng sống nữa. Đúng là “Có lý thật”.

Trong cuộc sống có những sự việc, hiện tượng tưởng rằng vô lý. Nhưng trong hoàn cảnh, điều kiện cụ thể nào đó thì lại là có lý.

Thiết nghĩ! Chúng ta cũng nên nhìn nhận, đánh giá sự việc, hiện tượng một cách tích cực, thận trọng, khách quan…tìm ra cái “Có lý” nằm trong những điều tưởng như “Vô lý” ấy. Cuộc sống chắc chắn sẽ tươi đẹp và có ý nghĩa hơn!

Chuyện Làng Quê

Nguyễn Hộp

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/vo-ly-co-ly-a12005.html