Tản mạn - Ngẫu hứng World Cup 2022

2tan-man-1669032890.jpg
 

 

Chưa khi nào xem bóng đá mà vui như tối qua. Đó là không khí dễ chịu  của trận khai mạc World Cup 2022, chủ nhà Qatar với đội Ecuador.

Nhớ trước đây, xem Việt Nam (thời thế hệ vàng Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Công Vinh) đá với tuyển Thái Lan, vừa xem vừa hồi hộp đến đau tim. Thú thật xem mà run không khác chi các cầu thủ trong sân. Sau này nghe cầu thủ XYZ thành thực cho biết: mỗi lần đụng trận với Thái thì cầu thủ ta sợ thua, luýnh quýnh láng quáng. Cái tâm trạng ấy tôi thấy vẫn còn, khi đội Việt Nam được dẫn dắt thời huấn luyện viên Hữu Thắng. Phạt đền mà danh thủ Công Phượng đá pê nan ty “bắn chim” ra ngoài- tâm trạng thiệt! Rồi banh bóng không có gì nguy hiểm, mà thủ môn phát bóng trúng chóc ngay cầu thủ Thái đang lao vào, thua đẹp luôn!

Bây giờ World Cup 2022, lại thấy đội bóng chủ nhà Qatar tội nghiệp như mình hồi trước. Đường đường sân nhà, cổ động viên nhà, thế mà tâm trạng! Nhớ xem cầu thủ Qatar tung hoành trên sân cỏ châu Á như 11 sư tử oai hùng, đưa Qatar trở thành đương kim vô dịch châu Á.; thì đêm 20-11 họ trở thành sư tử - trong sở thú.

Chủ nhà Qatar bỏ ra số tiền khổng lồ 200 tỷ đô la, chuẩn bị 6 năm trời, mà diện tích nước họ bằng 1 tỉnh Thanh Hoá, tổng dân số bằng tỉnh Bình Dương - cố gắng như thế càng thấy buồn hơn! Đá bóng kiểu đó Qatar thật sự xứng đáng cho FiFa trao giải Fair Play. Ngoài sân, huấn luyện viên Sanchez mặt buồn như đưa đám, không la không hét, đi tới đi lui như đang làm thơ.

Xong trận bóng khai mạc World Cup 2022, thấy chạnh lòng nghĩ về đội bóng nước ta. Mới vô vòng loại thứ 3 châu Á mà hí hửng ra đường hò hét, giờ xem đương kim số 1 châu Á lạng quạng như thế mới biết mình còn rất - tơ tưởng. Tầm vóc, thể lực cầu thủ Việt đặt bên cạnh cầu thủ Qatar chênh lệch xa chưa kể Ecuador, Sénégal, Cameroon..Tôi nghĩ nước mình giàu như Qatar cũng vậy thôi. Muốn nền bóng đá phát triển cần 3 điều kiện. Cụ thể nhất phải có thầy giỏi. Không mời được ông HLV Park Hang Seo giao HLV nội thì đụng Thái Lan vẫn run lập cập. Trong khuôn khổ bóng đá Đông nam Á, các nước anh em Campuchia, Lào, Bruney, Myanmar giả sử mình đưa HLV sang cho mượn chắc họ không nhận chứ đừng nói thuê. Thứ hai là trọng tài. Nước mình có trọng tài FiFa, nhưng cuối mùa giải lại phải đi thuê trọng tài Malaixia, Hàn sang bắt. Có người hỏi sao không thuê cả mùa, tiền đâu mà trả? Hỏi có nước nào ở Đông nam Á sang mời trọng tài Việt như thế chưa? Thứ ba- thực tế cầu thủ Việt đã xuất ngoại nhưng không được đá bóng mà ngồi ngoài xem. Thấy họ ngồi lâu quá nhà báo ta phải tính chi li được ra sân mấy phút mấy giây, khi nào nản thì về tắm ao ta.

1tan-man-1669032890.jpg
Chú thích ảnh

Tóm lại, xem Worl Cup 2022 mới thấy rõ đẳng cấp thế giới chỉ dành cho các đội bóng châu Âu, Nam Mỹ. FiFa định tăng số đội bóng tham dự lên nhiều hơn, là họ làm kinh tế. Trước đến nay không nước nào đăng cai World Cup mà lãi, chỉ Nga năm 2018 thu được hai trăm triệu đô la. Do đó ai nói đến năm 2026 hay 2030 phấn đầu đi đá Worl Cup chắc là khó, còn khó hơn nhờ Elon Musk phóng đội bóng lên cung trăng du lịch nữa.

 

 

 Vũ Hảo  

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/thanh-that-cam-on-nhac-si-tran-tien-da-tao-ngau-hung-ly-qua-cau-de-co-ngau-hung-ve-world-cup-2022-a16416.html