Hạ...!

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ mới sáng tác của tác giả Nguyễn Đặng Hà Anh, một cộng tác viên thân thiết của Tạp chí, từ khi Tạp chí còn có tên Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

nguyen-dang-ha-anh-1621046793.jpg
 

Gió ru em vào hạ

Lao xao những khóm tre

Long lanh mắt em

Đốt hoa phượng cho ngày hè đỏ rực

Đêm năm thao thức

Những tiếng ve...

 

Gió đưa em vào hạ

Thổi tóc bay lòa xòa

Những sợi tóc rối, cho đêm tối vùi đầu vào những đề thi

Đâu còn nghĩ gì... mái tóc

 

Gió theo em vào hạ

Nâng bước chân qua từng góc sân trường

Bỏ lại những tơ vương, một thời áo trắng

Giọt nắng hanh hao, hạ về...

 

Gió đi qua mùa hạ

Sân trường đã vắng tiếng ve

Kí ức xưa tìm về

trong lưu bút

Hun hút... chút dấu xưa...

Lại có đôi khi như vừa tan lớp...!

Đôi mắt long lanh, làn mi khẽ chớp

Em vào giảng đường

viết tiếp những ước mơ...!

NDHA

Nguyễn Đặng Hà Anh

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/ha-a2004.html