Trồng khu rừng hình cây đàn ghi ta tưởng nhớ vợ

Một nông dân ở Arhentina trồng khu rừng có hình cây đàn ghi ta khổng lồ tưởng nhớ người vợ quá cố.

khu-rung-hinh-dan-ghi-ta-1634913707.jpg
Một cách tưởng nhớ vợ độc đáo. Ảnh kiến thức mỗi ngày

 

Nguồn tin từ Kiến thức mỗi ngày cho biết, khu rừng khổng lồ hình ghi ta là của người chồng trồng để tưởng nhớ người vợ đã mất.

Khoảng 7.000 cây bách và bạch đàn đã được trồng thành hình một chiếc đàn ghi ta để tưởng nhớ tới bà Graciela Yraizoz. Khi còn sống, Graciela rất thích đàn ghi ta và bà đã đề nghị chồng mình thiết kế hình một chiếc đàn ghi ta bằng cây cối ở trong chính trang trại của họ.

Thật không may, Graciela đã qua đời vào năm 1977 khi mới 25 tuổi trong lúc đang mang bầu đứa con thứ 5. Hai năm sau ngày vợ mất, ông Pedro bắt đầu tiến hành thực hiện ước nguyện của vợ.

Giờ đây, khi đã 70 tuổi, ông Pedro có thể vui mừng khi mình đã hoàn thành xong chiếc ghi ta bằng cây xanh khổng lồ.

Và ở trên thiên đường, chắc chắn bà vợ của ông cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy khu rừng xanh mướt diệu kỳ này.

 

BBT (sưu tầm)

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/index.php/trong-khu-rung-hinh-cay-dan-ghi-ta-tuong-nho-vo-a7642.html