Quý tử và nghịch tử

Võ Ngọc Trí

07/01/2023 14:39

Theo dõi trên

Trời đã vào xuân, không khí tết đã thật gần. Cậu sinh viên đang ngồi với bạn gái trong phòng trọ, chờ mẹ mình dưới quê lên đưa tiền, để chở bạn gái đi chơi.

323869858-1365214234292290-6971825913818866421-n-1673071518.jpg

Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm

 

 

Người mẹ đi vào, lủng lẳng nào rau, nào trứng gà trứng vịt. Cậu sinh viên nhăn mặt:

- Con nhắc mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng mang mấy thứ đất cát bẩn thỉu này lên nữa. Mẹ làm con xấu hổ quá.

Mẹ rửa kỹ rồi, không bẩn đâu con. Toàn đồ sạch đấy, con ăn lấy sức mà học.

- Con không nấu đâu, mẹ cầm về đi. Thế mẹ có mang tiền lên cho con không đấy.

Có đây, con cầm tạm, mẹ chỉ xoay được bấy nhiêu thôi.

- Có mấy triệu thì con ăn gì hả trời. Thế còn bố mẹ hứa đổi xe tay ga cho con, bao giờ mới có đấy.

- Con ráng chờ thêm ít thời gian nữa, lúc nào con bê cứng cáp, bố mẹ bán rồi mua cho con.

- Mẹ nhớ giữ lời đấy. Mà sao mẹ không đi vay mượn mua xe cho con trước, sau này bán bê rồi trả nợ cũng được mà.

- Bố mẹ vay khắp nơi rồi, không ai cho vay nữa con ạ. Con thông cảm cho bố mẹ với.

Sắp tết rồi, bố mẹ nhanh lên nhé, con cần xe đẹp để chở bạn gái đi chơi.

Giờ con có việc phải đi, mẹ tự về nhé. Rồi cậu sinh viên quay qua bạn gái:

- Mình đi thôi em.

Cô gái đến bên người mẹ cậu sinh viên, cầm tay bà:

Bác ơi, trời đang trưa còn nắng lắm, mời bác về phòng cháu nghỉ ngơi bớt nắng rồi hãy về. Con bác không ăn rau và trứng thì bác cho cháu xin nhé. Toàn đồ sạch, cháu thích lắm.

Rồi cô gái quay sang cậu sinh viên

- Anh này, em yêu anh vì anh đi xe số đấy, em cảm thấy anh hợp với hoàn cảnh gia đình em. Giờ em mới hiểu anh khác em nhiều quá. Tết năm nào em cũng ở lại thành phố để tìm việc làm, tranh thủ kiếm ít tiền để tự trả học phí, vì mấy ngày tết lương rất cao. Em muốn về quê lắm, vì em thương bố mẹ em vất vả nuôi em ăn học. Còn anh, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Em nghĩ, bố mẹ anh anh còn không thương được, huống hồ là thương em. Chúng mình chia tay thôi anh ạ...

Nào, để cháu cầm giúp bác mấy bó rau bẩn thỉu này về phòng cháu, cháu nấu rồi bác cháu mình cùng ăn...

Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Quý tử và nghịch tử" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn