Tại cái điện thoại

Lão Lang Băm

23/01/2022 21:26

Theo dõi trên

Ừ, vào phây tao quen được một em u 50, chát chít tâm đầu ý hợp, rồi gửi ảnh cho nhau, em đó hình thức cũng đẹp, nói chuyện có duyên, tao đâm phải lòng, hôm nào ko gặp là nhớ. Rồi khao khát hẹn gặp nhau.

272421848-649295196494510-3120074482389418219-n-tile-1642918345.jpg
Ảnh minh hoạ

- Tờ sờ cái điện thoại.

- Điện thoại làm gì mà anh chửi nó?

- Tao nghe mấy đứa bảo có điện thoại thông minh vào mạng chơi facebook vui lắm, nghe bùi tai tao bán con bò 70 cân, rước cái điện thoại đây này.

- Anh thấy thế nào?

- Ừ, vào phây tao quen được một em u 50, chát chít tâm đầu ý hợp, rồi gửi ảnh cho nhau, em đó hình thức cũng đẹp, nói chuyện có duyên, tao đâm phải lòng, hôm nào ko gặp là nhớ. Rồi khao khát hẹn gặp nhau.

- Thế có gặp mặt lần nào chưa?

- Rồi, thống nhất tối ngày 24/12, tại quán cà fe Chiều Tím, uống nước xong dắt tay nhau đi dự lễ Giáng sinh.

- Ôi lãng mạn thế.

- Tao đến, quán vắng nhìn mãi ko thấy em nào u50, chỉ có bà dì đang bấm điện thoại, tao lịch sự đến hỏi:

- Xin lỗi bà cho hỏi... mới nói đến đó bà ta reo lên.

- Ô, anh Băm, em đây, em Đào Hồng Tơ đây, hẹn anh tối nay giờ này tại quán này, sao anh không nhận ra em à?

Tao hơi bất ngờ, nhưng lịch sự chìa tay ra bắt. Ngồi xuống bàn, tao gọi cốc chanh muối, còn em kêu li cam vắt. Qua phút dạo đầu, em kéo ghế ngồi sát lại gần giơ điện thoại lên.

- Anh ngạc nhiên lắm hả? này nhé, em chụp chân dung xong, bấm vào chỉnh sửa, kéo sang làm đẹp. Anh thấy hiện lên chữ làm mịn ko? Em kéo làm mịn, anh thấy chưa? Da em nhăn nheo, giờ mịn màng chưa? tiếp đến làm trắng này, da em nâu nâu thơm mùi bánh mật, kéo cái, trắng chưa anh, mịn màng trắng trẻo như da em bé, tiếp đến chỉnh mắt to, mắt sáng long lanh, mi dài, lông mày đen cong vút, mũi cao, cằm Hàn Quốc, môi trái tim tô màu đỏ chót, hay anh thích môi em màu gì? màu cánh sen nhá, ra màu cánh sen ngay. Anh thấy chưa? Bây giờ em xinh lung linh.

- Em làm đẹp để thả thính hả?

- Muốn cá đến đông phải có thính thơm, muốn zai săn đón phải làm hình đẹp, thấy gái đẹp thằng nào chả ngây mặt ra.

- Thì ra trong thính có độc?

- Có chứ, nhưng em pha tỷ lệ nhựa cây lá ngón ít thôi, đủ để nó say, chứ pha nhiều cá nổ bong bóng chết nổi phềnh phềnh lấy ai mà chơi.

- Em làm bao nhiêu anh say rồi?

- Hình như anh là người thứ 41

- Nghe quen giống tên bộ phim?

- Đúng rồi, phim Liên Xô kể về tình yêu chéo ngoe giữa cô chiến sĩ hồng quân với anh bạch vệ đẹp trai. Thằng bạch vệ trốn chạy bị cô hồng quân giương súng Bòm!

- Bây giờ anh quay lưng em có bòm không?

- Em tin rằng anh không quay đi, vì bên ngoài em xấu, nhưng kết cấu nội thất em rất đẹp, anh có chiêm ngưỡng không?

- Con lậy mẹ, điện thoại chỉ có thể chỉnh sửa được khuôn mặt, chứ quả mướp khô bố máy nào làm tươi lên được?

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tại cái điện thoại" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn