Thoát chết nhờ chữ "LỄ"

Đức Hiến

12/12/2021 14:15

Theo dõi trên

  Vậy là chỉ một hành vi nhỏ trong văn hóa giao thông đã cứu tôi thoát chết trong gang tấc, nếu tôi cứ thờ ơ mà đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra....

chu-le-1639293253.jpg
 

 

   Tại vòng xuyến Thanh Hà, Hà đông, Hà Nội (ngày 5/12/2021).

   Tôi dừng xe máy ở rìa đường, bật đèn tín hiệu rẽ trái, có ý định nhập vào vòng xuyến, thế nhưng xe cộ cứ nườm nượp… Mãi mà tôi không thể nhập vào vòng xuyến được, những xe ra khỏi vòng xuyến để đi thẳng cứ nối đuôi nhau cắt trước mặt tôi. Thấy vậy, một tài xế xe tải (loại xe ben nhỏ chuyên trở VLXD) đã dừng xe và ra hiệu cho tôi đi, tôi kéo ga chuyển bánh, khi qua đầu xe tải ấy, tôi có ý cúi đầu để cám ơn tài xế. Khi vừa dừng xe, tôi mới ngoái đầu chưa kịp cúi chào, thì một chiếc xế hộp 8 chỗ phóng nhanh vượt sát hông bên kia xe tải ngay trong vòng xuyến, tôi bàng hoàng khi chiếc xế hộp chém sát đầu xe máy của tôi, chỉ tính bằng cm. Tôi vẫn cúi đầu cám ơn tài xế xe tải rồi mới đi tiếp.

  Vậy là chỉ một hành vi nhỏ trong văn hóa giao thông đã cứu tôi thoát chết trong gang tấc, nếu tôi cứ thờ ơ mà đi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra....

   Một lần nữa tôi cám ơn hành động đẹp của tài xế xe tải trên bài viết này (chỉ tiếc là lúc đó tôi không thể quan sát biển số xe). Và nhắn gửi tài xế chiếc xế hộp kia đừng vì vội mà phóng nhanh vượt ẩu nhé!

vong-xuyen-1639293253.jpg
 

    Và cả vị giáo sư gì gì đấy, hãy xem xét lại quan điểm với câu "TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN".

    Còn đối với tôi, chữ " LỄ " tôi vẫn và sẽ còn HỌC MÃI.

    Bất kì ở đâu, chữ LỄ vẫn đứng đầu.

 

8/12/2021-ĐH

 

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Thoát chết nhờ chữ "LỄ"" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn