Tôi đi tìm cha

Trần Mạnh Hòa

23/03/2022 10:53

Theo dõi trên

Vào khoảng tháng 6/1967 khi tôi còn trong bụng mẹ (3 tháng), lúc đó cha tôi đang công tác tại Trạm thu mua Nông sản, thực phẩm XNK Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình được đơn vị cho đi đăng ký nghĩa vụ quân sự.

hinh-anh-1648007483.PNG
Hình ảnh tác giả lựa chọn

 

Nhưng, do mẹ tôi đang mang bầu nên ông nội tôi có xin hoãn. Đến khoảng 1 tháng sau cha tôi về nhà thông báo đã tình nguyện đi bộ đội. Tháng 8/1967, cha tôi được nghỉ phép về nhà có nhắn mẹ tôi "Nếu đẻ con trai thì nuôi, con gái thì cho đi" vì lúc đó cha, mẹ tôi đã có 3 anh chị em (một trai, 2 gái) và nói với mẹ tôi "Anh đi nam chiến đấu, nếu giải phóng tôi về. Còn giải phóng mà không về thì em hãy nuôi con khôn lớn...".

Đến năm 1976 gia đình tôi nhận đc giấy báo tử. Kể từ đó đến nay, tôi đã làm đơn hỏi khắp nơi từ Cục chính sách, QK5, các tỉnh đội Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, F2, F3 đều trả lời không có danh sách liệt sĩ do đơn vị quản lý. Hỏi các CCB cùng quê nhập ngũ cùng tháng 8/1967 chỉ biết cha tôi vào QK5. Còn đi cùng với cha tôi có một bác quê ở Nam Định 2 người cùng làm tại Trạm XNK, cùng xung phong nhập ngũ cùng ngày, cùng huấn luyện, cùng đi B, cùng đơn vị chiến đấu. Cha tôi bị sốt rét và hi sinh trong hầm gần căn cứ địch, bác là người chôn cất cha tôi (sau giải phóng bác về thăm công ty cũ và kể lại). Tôi đã đi tìm bác nhiều lần, nhưng không biết rõ bác tên gì, nhà ở đâu...???

Từ tài liệu do Biệt kích thu được 8/1970 tại khu vực Biên giới Lào – Quảng Ngãi. Sổ quân trang cá nhân 1967 - 1968, trong đó có danh sách cán bộ chiến sĩ Ban 5, Phòng Tham mưu 70A, Đặc khu ủy Quảng Đà. Đây là đơn vị phục vụ chiến đấu (Hậu cần của 70A) của cha tôi mà bao nhiều năm nay. Tôi đi tìm kiếm và hi vọng cha con gặp nhau... Mặc dù ở 2 thế giới...

Thấm thoát đã 50 năm 6 tháng cha tôi đã nằm lại nơi đây xã "ĐẠI THẠNH, ĐẠI LỘC, QUẢNG NAM". Lúc cha tôi nhập ngũ 8/1967 tôi vẫn còn trong bụng mẹ, vậy là cha ra đi mãi mãi không về.... Hơn 50 năm, tôi mới tìm được đơn vị, đồng đội, nơi chiến đấu và hi sinh của cha tôi.

Đất và người Quảng Nam đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Mặc dù, nơi đây không phải là quê hương nơi tôi sinh ra và trưởng thành...Nhưng, ở nơi đây đất và con người Quảng Nam đã che chở, bao bọc, gắn bó với cha tôi với thời gian hơn một năm (tháng 2/1968 đến 31/3/1969) và cũng mảnh đất này đã ôm chọn thân xác của cha tôi...

Cầm những tài liệu và những hồ sơ cần thiết, tôi đã rong ruổi trên QL1 đi và về hành trình 2.962km "TÌM KIẾM THÔNG TIN" về người cha sau hơn 51 năm, kể từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời.

Đầu tiên từ Bình Phước tôi về quê hương " Kiến Xương, Thái Bình" xin giấy giới thiệu, sau đó về lại Bình Phước xin nghỉ phép 19 ngày. Khi ra tới Đà Nẵng tôi gặp chú Nguyễn Đãi là CCB QK5 chú đã hướng dẫn rất nhiệt tình và chú cho số máy của chú Mười là CCB hiện nay sinh sống tại Thị trấn Duy Xuyên. Hôm sau, từ Đà Nẵng tôi quay về Duy Xuyên gặp chú Mười rất mừng và xúc động khi hỏi chú về đơn vị 70A thì chú cùng đơn vị nhưng khác ban, cha tôi thuộc Ban 5 còn chú ở Ban 4. Khi tôi hỏi một số CCB có trong danh sách thì được biết chú Bùi Khắc No quê ở Thanh Hóa là người của Ban 5 hiện sinh sống lập nghiệp ở xã Đại Minh, Đại Lộc. Tôi đã tìm đến nhưng chú cũng không biết gì về cha tôi, vì khác Tiểu đội. Niềm vui vụt tắt...

Tôi lại tìm về Đà Nẵng theo danh sách có được và địa chỉ chú Mười cung cấp về cô Nguyễn Thị Mai nuôi quân Ban 5, khi gặp nhau hỏi về thông tin của cha tôi, cô hoàn toàn không biết vì danh sách cô ở Ban 5 nhưng cô lại phục vụ cho lãnh đạo 70A nên cô không biết. Tôi tiếp tục hỏi về cô Mai Thị Liên là người nuôi quân của Ban 5 từ 1967 -1975 cô biết và dẫn tôi đi tìm nhà cô Liên, khi gặp cô hỏi về cha tôi thì cô nhớ ngay tên của cha tôi. Khi hỏi về trường hợp hi sinh, cô cũng không nhớ vì Tiểu đội của cha tôi là đơn vị thu mua lương thực, hàng ngày từ căn cứ trên khu vực Dốc Gió, Bàn Cờ xuống Chợ Dầu (có hình ảnh bên dưới) nay là xã ĐẠI THẠNH, ĐẠI LỘC mua lương thực rồi vận chuyển về cứ. Vì vậy, trường hợp Cha tôi hi sinh trên đường đi mua lương thực hay ở hậu cứ thì cô cũng không biết...

 Ngày hôm sau, tôi cùng chú Nguyễn Đãi tiếp tục quay chở lại xã ĐẠI THẠNH lục tìm hồ sơ quy tập trong những năm qua. Nhưng vẫn không có thông tin gì, chỉ biết khu vực cha tôi hi sinh đã quy tập đươc một số liệt sĩ có thông tin và không có thông tin...Đi ra khu vực Chợ Dầu nhìn lên dãy núi nơi có căn cứ của cha tôi là khu Dốc Gió, Bàn Cờ...lòng bồi hồi xúc động, kìm nén những dòng  nước mắt... Như vậy, 51 năm trước (2/1968) cha tôi đã đặt chân đến...và cũng hơn 51 năm sau (9/2019) người con trai út cũng đã đến nơi này...Mong tìm được chút thông tin mong manh về người cha mình nằm lại...

Vậy là đã rõ đơn vị, nơi chiến đấu và hi sinh của cha tôi mà bao nhiêu năm nay tôi đã tìm kiếm và gõ cửa các Cơ quan từ Cục CS- BQP, Cục CS QK5, F2, F3 và các Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đều trả lời không có thông tin...

Cuối cùng, một lần nữa tôi xin cám ơn những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Cám ơn các cô, chú CCB đã cung cấp thông tin. Cám ơn đất và con người Quảng Nam đã gắn bó, che chở và ôm trọn thân xác của cha tôi... Tôi xin gửi lại nơi đây, mảnh đất ĐẠI THẠNH, ĐẠI LỘC, QUẢNG NAM hình hài và thân xác cha tôi đã hòa vào lòng ĐẤT MẸ.

Trái Tim Người Lính

Bạn đang đọc bài viết "Tôi đi tìm cha" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn