Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Trương Thành Sơn

29/06/2022 21:34

Theo dõi trên

Đang tý toáy viết bài thì lão Cảnh có tin nhắn ”Alo”, lão cảnh giác ngay vì bạn của lão dù ít học nhất như lão đây cũng không bao giờ nhắn tin cộc lốc như thế cả. Tài khoản nhắn quen biết từ xưa nhưng ở xa nên không liên lạc rất lâu, chắc bị hack rồi.

mong-tay-nhon-1656512968.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Dù sao cũng cần kiểm tra lại, lỡ ra anh bạn có vướng mắc gì thật nên lão nhắn trả lời:

“Alo anh Khuynh ạ, em Cảnh đây!”.

Trả lời:

“a nhờ e chút việc được không?”.

Lão nghĩ thầm “Quên đi nhé, nhìn cái chữ a chữ e viết tắt lại còn chữ đầu không viết hoa là biết tỏng đứa vô học rồi, lão làm gì có vinh hạnh quen lũ đầu trộm đuôi cướp như vậy. Bạn lão có việc gì cũng phải hỏi thăm vợ con, cuộc sống thế nào đã chứ? Thử không trả lời xem sao.

Mất phút sau thủ phạm lòi đuôi ra liền:

“Tài khoản e gửi sang Agribank có bị lỗi ko”

(Chữ không viết tắt, câu hỏi mà không có dấu hỏi, biết bọn lừa đảo liền, người tử tế không ai viết như vậy).

“a cần gửi tiền gấp mà tài khoản anh có lỗi không gửi được, e giúp a tý nhé”

Lão Khuynh làm như ngu ngơ nhắn lại:

“Em đang ở Mozambique mãi châu Phi mấy năm rồi mà? Hôm chia tay em em mình còn say sỉn không nhớ à? Xứ này lạc hậu không chuyển tiền được, mà em gì có tài khoản Việt Nam”.

“Thì em nhờ ai đó ở Việt Nam giúp anh được không?”.

“4g gửi trả ngay”.

Hí hí, bạn bè gì mà đi Mozambique hay không cũng không biết thía nhờ? Quên đi nhá!

Nhắn lại:

"À em hỏi tý không phải, nick Khuynh có họ tên thật là gì ấy anh nhỉ?".

"Chú cứ đùa a làm gì?".

Ha hà, hỏi để khẳng định ấy mà, chắc cú bị lừa rồi, nên lão Cảnh đánh một mẻ cho vui:

“Thôi được, chỗ anh em thân thiết, để em nói vợ em chuyển tiền cho anh nhé, anh bao nhiêu? Vài chục triệu thì được chứ nhiều thì chịu ạ. Cho em số tài khoản đi".

“Cảm ơn e, anh cần gấp 50 triệu đồng, số tài khoản xxx”.

10 phút sau:

“Vợ em chuyển tiền giúp anh rồi đấy ạ”,

Mấy phút nữa:

“Không thấy tiền e ạ”.

“Thế à? Chắc bà xã lại hỏi ý kiến Công an rồi, anh lên đồn công an để hỏi cho rõ nhé”.

Hí hí, ơ… mất liên lạc rồi.

Lấy điện thoại, lão Cảnh bấm số gọi điện thông thường cho anh Khuynh. Y như rằng, tài khoản lão ta bị hack. Nói ngắn, lão bảo:

- Anh thông báo bằng mọi cách để những người quen biết khỏi bị lừa.

- Ừ, làm ngay, cảm ơn Cảnh nhé.

Lão Cảnh kể lại cho bà con cảnh giác khỏi bị lừa đấy.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn