Hậu covid!

Khoảng chục ngày thì khoẻ, nghe tiếng U nói chuyện oang oang với hàng xóm - Tôi chỉ cảm cúm bình thường, năm nào tôi chả bị. Chúng nó đè tôi ra ngoáy mũi xong nó bảo tôi bị cô vit. Cô vit phải đi viện, không khéo còn phải chết, chứ đây sống sờ sờ!

na-dich-1645628377.jpg
Ảnh minh họa

 

U em gọi điện -Mẹ đau người quá, thời tiết thay đổi hay sao ý, mày vào xem thế nào.

Em gọi cho cậu em - Mua ngay que test thử cho mẹ đi, chị nghi mẹ dính covid rồi .

  Mẹ 2 vạch rồi, chị vào chăm mẹ đi, vợ chồng em cho 2 cháu về ngoại cách ly vì 2 đứa nhà em chưa tiêm.

  Em vơ vội mấy bộ quần áo vào trông U, xác định luôn là dính cho nhanh.

U em uống thuốc chữa covid của phường phát, mỗi lần uống một vốc tướng cả bổ cả bệnh.

Và cái tác dụng phụ của thuốc và hậu covit của U em là quên hơi nhiều, hơi lẫn lộn một tí.

Ngày trước từ trẻ đến già U sợ uống thuốc lắm mà giờ nghiện uống thuốc không hiểu sợ chết, hay nghiện thuốc rồi!

Ăn sáng xong, em cho U uống thuốc, lát U chắp tay sau đít đi ra đi vào lẩm bẩm - Không cho mẹ uống thuốc gì à, hay mày muốn tao chết?

- Ơ hơ! U nói hay nhể!

Vừa ăn bát cháo chưa kịp lau mồm lấy nước cho U tráng miệng, U lại hỏi - Chả cho mẹ ăn gì còn uống thuốc.

Chắc mất khứu giác vị giác nên không cảm nhận vừa ăn mà tưởng tập thể dục rang!

Chưa âm tính thì cứ rủ con gái uống rượu, ngon lắm đấy uống đi! Chả nhớ đang bị bệnh phải kiêng .

Tối đi ngủ thì dứt khoát không ngủ một mình - Mày ngủ riêng thế nhỡ đêm mẹ chết thì không gặp được mày à?

Khoảng chục ngày thì khoẻ, nghe tiếng U nói chuyện oang oang với hàng xóm - Tôi chỉ cảm cúm bình thường, năm nào tôi chả bị. Chúng nó đè tôi ra ngoáy mũi xong nó bảo tôi bị cô vit. Cô vit phải đi viện, không khéo còn phải chết, chứ đây sống sờ sờ!

Khỏi phát tinh tướng ngay!

Hôm nay vào chơi với U, Tôm béo kể tội mẹ nó với bà - Mẹ cháu dạo này chán lắm bà ạ.

Cháu nói gì mẹ cháu chẳng nghe, suốt ngày ôm điện thoại. Cháu bảo mẹ đi tắm đi, đèn xanh rồi kìa. Mắt mẹ cháu cứ nhìn vào phây rồi cười. Mẹ cháu dạo này mê phây, chả quan tâm gì đến con cái. Độ này được bầu làm cư dân mạng ưu tú nên chăm lai dạo và comment dạo. Bà xem dậy lại con gái bà, chứ hư quá!

- Ơ bố cháu tên là Phây à? Bà tưởng bố cháu tên là gì ấy chứ ...

U em chả nhớ gì sất, hậu covit nguy hiểm quá, không đùa được đâu các bác ạ!

 

Chuyện làng quê

Kim Oanh Đào

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/hau-covid-a11034.html