Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

ke-hang-1649430404.jpgKệ hàng bày bán dầu ăn

 

 

Thời gian này, như thành lệ, mỗi lần đi chợ, Thị thường đáo qua các kệ hàng nhu yếu phẩm. Và lần nào cũng buông tiếng thở dài.

Hôm qua cũng vậy. Bước đến kệ bày bán dầu ăn, Thị ngỡ ngàng khi nhìn thấy còn 5 chai dầu cải loại 2 lít/ chai.  Chẳng rõ cửa hàng có quy định gì không, nhưng để cho yên bình, Thị cầm 2 chai ra nơi trả tiền. Khi Thị vừa đưa tiền cho người thu ngân thì nghe tiếng  Việt ở đâu đó:

- Chị ơi, chị có cần mua dầu không thì em mua cho.

Thị nhìn theo phía tiếng nói và bắt gặp cô em quen biết.

- Ui, có chứ. Nhà làm quán mà, chứ để ăn thì không cần. Thế thì em mua giúp cho chị đi.

- Chị muốn mua mấy chai để em lấy?

- Chắc chỉ được 2 chai thôi em ạ.

Thế là cô em bỏ cả chỗ đang xếp hàng đứng đợi trả tiền, chạy đi lấy dầu để mua giúp cho Thị. Thêm được 2 chai dầu, chị trả tiền và cảm ơn cô em.

Thị đem 4 chai dầu ra chụp ảnh rồi gửi cho lão chồng đang du hý ở quê nhà. Lão chồng gửi ngay một lời khen: Quá giỏi!

ke-hang1-1649430404.jpg
Kệ hàng bày bán giấy Toalet

Thật chẳng ai có thể ngờ được rằng, ở cái thời văn minh này, giữa thủ đô một quốc gia bậc nhất nhì châu Âu, một người dân chỉ mua được 4 chai dầu thôi mà cứ âm ỉ sướng.

Niềm hứng khởi đó còn có phần phấn khích hơn khi về đến nhà, Thị được ngắm cây Đào đang nở hoa giữa cái rét trời Âu.

Lão bà họ Đào.

Trồng cây đào .

Nở hoa đào.

Chờ quả chín ngọt ngào…

Thị bật cười khi thấy tinh hoa của cái tuổi lục tuần phát tiết.

Ừ, Cuộc sống này còn biết bao tươi đẹp .

 “Cứ yêu đi, em ạ , tim ta ơi.

Yêu tất cả những gì tha thiết nhất “ (Heinrich Heine)

 

Đào Như Lý

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/moi-ngay-toi-chon-mot-niem-vui-a11669.html