Bà và cháu

Đang đi học thì dịch Covid bùng phát dữ dội, cu con phải nghỉ học. Nhờ cậy và tìm mãi mới xin được học lớp mẫu giáo tư. Đi học vài buổi cô giáo nghỉ mấy hôm vì có việc bận,cu con ở nhà với bà.

Bà trông cháu...

Thằng bé hơn hai tuổi với con chó con có vẻ hợp nhau, trêu đùa với nhau suốt. Chíp là con chó phốc sóc có bộ lông trắng muốt. Chip nhanh nhẹn, hoạt bát và rất xinh xắn. Chip là kẻ "ăn nhờ ở đậu", không phải chó nhà, nó tá túc ở đây mấy hôm vì chủ nó đi vắng nhờ cậu chủ chăm sóc hộ . Nó đang ở độ tuổi trẻ con, gặp cái gì cũng cắn, nhai.

ba-va-chau-1650492963.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

Thằng bé khóc ré lên vì Chíp tha con khủng long nhựa đi và đang gặm ở góc sân. Bà đuổi theo nhặt lại đồ chơi cho thằng bé. Nhoáng một cái, thằng bé ngã ngồi dưới rãnh nước vì Chíp lấy đà rẩy cu cậu ngã. Thằng bé đau nhưng không khóc, lại chạy chơi cùng con chó con.

Đến tối, bố nó tắm cho con, xót xa xoa vết đỏ lựng ở mông thằng bé. Bà thương cháu, tự trách mình và cũng chả nói gì về con chó. Không lẽ khai ra Chip. Lỡ rồi Chip bị ăn đòn.

Chuyện làng quê

Huỳnh Hồng Điệp

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ba-va-chau-a11922.html