Kỉ niệm 97 năm ngày Nhà báo Việt Nam (21/6): Một Nhà báo đặc biệt

Chúng tôi tự hào về một Nhà báo, người anh Cả luôn đứng trong đội ngũ những người làm báo chúng ta.

Anh học khoa Ngữ Văn khóa 8, hơn tôi vài khóa... năm 1967, anh ra trường và về  làm Biên tập viên ở Tạp Chí Cộng sản...anh là con nông dân nghèo 100% và đi lên bằng chính nghị lực của mình... Sau khi được tuyển dụng, từ phóng viên "binh nhì" tới Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản ... rồi vào BCH TW, vào Bộ Chính trị..., thường trực Ban bí thư và làm Tổng Bí thư như hiện nay. Dù ở đâu hay cương vị gì anh vẫn rất gần gũi, gương mẫu với bạn bè, đồng nghiệp và luôn được mọi người kính trọng... Đó là Anh là Nguyễn Phú Trọng (ảnh dưới).

ch-img-1655022348202-1655037472.jpg

 

Trong khu tập thể của Truyền hình 128C Đại La - quận Hai Bà Trưng- Hà Nội của chúng tôi,  anh Nguyễn Phú Trọng có tới 5 ngưòi bạn học cùng lớp là các anh Nguyễn Liên, Nguyên Kim Trạch, Dương Quang Minh, Nguyễn Mạnh Hùng và anh Nguyễn Văn Thông. Họ đều những nhà báo, nhà văn giỏi ,sắc sảo đến tận bây giờ... và anh Trọng cũng thường tới thăm họ mà không hề kiêng kệ, nề hà gì.

chimg-1655022353288-1655037203.jpg
 Anh Nguyễn Phú Trọng ngồi tại nhà Nhà báo Nguyễn Liên PV Văn xã Truyền hình, bên trái là Nhà báo Quang Minh PV VOV, người đứng sau lưng anh Trọng là chú Nguyễn Sáu chủ quán trà đá đầu ngõ.

   

Nhân ngày Báo chí Việt Nam xin chúc Nhà báo đặc biệt Nguyễn Phú Trọng luôn khỏe manh , tiếp tục viết báo và những văn kiện quan trọng... đặc biệt là thành công trong công cuộc "ĐỐT LÒ VI ĐẠI" .

Đào Hùng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ki-niem-97-nam-ngay-nha-bao-viet-nam-216-mot-nha-bao-dac-biet-a13199.html