Chiều Mèo Vạc và Em!

Bài thơ gửi tặng các bác sĩ về với bản làng xa xôi nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2! Kính chúc những người thầy thuốc thiện tâm, yêu nghề cùng bạn bè và những người đang công tác trong ngành Y tế những lời chúc tốt đẹp nhất. Bài thơ “Chiều Mèo Vạc và Em” của tôi đã được nhạc sĩ Quang Hiển phổ nhạc thành ca khúc cùng tên từ nhiều năm trước đây.

e6f2a015-98d3-4248-8e2d-ef4e5ce30709-1677478334.jpegTôi - Tác giả Phương Thảo

Bài thơ gửi tặng các bác sĩ về với bản làng xa xôi nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2! Kính chúc những người thầy thuốc thiện tâm, yêu nghề cùng bạn bè và những người đang công tác trong ngành Y tế những lời chúc tốt đẹp nhất.

d39989e8-5693-4c6f-950b-ec7a239b55a0-1677478334.jpeg
 

Bài thơ “Chiều Mèo Vạc và Em” của tôi đã được  nhạc sĩ Quang Hiển phổ nhạc thành ca khúc cùng tên từ nhiều năm trước đây.

CHIỀU MÈO VẠC VÀ EM!

               (Tặng BT và các BS về bản )

Cao nguyên đá
Hồn nhiên tiếng em cười
Hoang sơ bóng lá
Rung rinh điệu khèn môi
Dẫu một vùng xa xôi
Chỉ có đá
Với Trời…

Em nghiêng vào đá
Núi cao chợt lặng im 
Có phải Em đem giấc mơ mùa lạ
Lên Mèo Vạc với tôi 
Nơi núi đồi
Đá vụn vỡ từng mảnh đau chân thật
Sức khỏe và bệnh tật
Bao thân phận xây xước những buồn vui…

Núi cheo leo
Bóng cô gái Mèo
Gùi mây trắng
Tỉa nắng vàng
Bước chân trần đi hoang

Đá cùng em hát lời của núi
Cao vút chiều và trong veo tiếng suối
Vạt xuyến chi hoang dại
Giấu nỗi buồn vẫn đơm hoa sau khe đá tai mèo!

Em người Bác sỹ
Lên với bản Mèo
Lên với người nghèo
Nụ cười lấp lánh bay
Bước chân vui nhún nhảy

Tóc mềm bay, ruộng lúa nương thơm nức
Chiều Mèo Vạc
Tím biếc hoàng hôn!

03076c8f-3864-4af3-9914-2b8324899fc0-1677478334.jpeg
 

 

Phạm Thị Phương Thảo

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chieu-meo-vac-va-em-a17800.html