Sử thi Việt Nam (Kỳ 2)

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b7denhung7-1678783952.jpg

Du khách trẩy hội Đền Hùng (Phú Thọ). Ảnh: Internet

 

Kỳ 2

Hái lá trầu quả cau ăn để tình thêm nồng đượm

Trong giao lưu tinh thần

Trong xe tơ kết tóc cõi hồng trần

Trăm năm chồng vợ.

Lại còn tục xăm mình loang lổ

Lặn xuống nước để dọa giao long

Mò cua bắt cá dưới những dòng sông

Thêm nghề chài lưới.

Những phong tục lễ cầu hôn xin cưới

Các vua Hùng cũng đã tạo ra

Trai muốn cưới vợ phải đến nhà người ta

Phải đem sính lễ

Dạm ngõ bằng trầu cau bố vợ thử tài con rể

Thử sự giàu sang

Thử đến cần mẫn siêng năng

Ai đến sớm được rước mỹ nhân về làm vợ.

Đất nước Văn Lang biển Đông sóng vỗ

Bắc tới Ngũ Lĩnh giáp với Trường Giang

Đơn vị thấp nhất của hành chính quốc gia là bản và làng

Cao hơn là công xã

Cả quốc gia chia thành mười lăm bộ

Đứng đầu là Lạc tướng vốn là Tù trưởng Bộ lạc xưa

Kinh đô Văn Lang đất cổ nghìn năm tắm nắng gội mưa

Đất thiêng Việt Trì, Bạch Hạc

Nơi giao nhau giữa ba con sông dội thác

Đất thiêng hạc trắng đi về

Nơi núi thiêng Tam Đảo xanh thắm bốn bề

Nơi núi Tản Viên Sơn Thần ngự trị

Nơi sông Đà, sông Hồng, sông Lô giao nhau sóng cuộn về hoan hỉ

Xối xả về đông.

Nơi kinh đô nghìn năm vang vọng trống đồng

Chín chín con voi cúi đầu về triều hội

Nơi uy vũ như mặt trời chói lọi

Nơi trung tâm của dân tộc non sông

Nơi trung tâm của con cháu Lạc Hồng

Dựng cơ đồ mở cõi.

Cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ chói lọi

Sinh giống Tiên Rồng

Hai triệu sinh linh và mười tám Vua Hùng

Nghìn năm dựng nước

Bão dông không lùi bước

Chinh phục thiên nhiên đánh bại xâm lăng.

Giặc phương Bắc quân Ân sát khí đằng đằng

Tiến về phương Nam gây tội ác.

Chàng trai làng Gióng trong nôi nghe vua gọi hiền tài đánh giặc

Vươn lên thành tráng sĩ khổng lồ

Cơm gạo dân làng góp Gióng ăn khỏe vô bờ

Đội nón sắt, cầm gươm sắt nhảy lên ngựa sắt

Xông ra chiến trường

Trừng trị quân thù đã tàn phá quê hương.

Ngựa phun lửa và thanh gươm tóe lửa

Lũ giặc tan thây trong chiến trường rực lửa.

Quê hương trở lại bình yên

Chàng tráng sĩ bước lên núi cao oai dũng thần tiên

Người và ngựa bay lên trời trong tiếng gió

Người đã thành thánh thần trong vô số

Những thánh thần vì đất nước hi sinh

Quên mình

Không cần kể công lao với quê hương đất nước

Chỉ được

Là thành thánh thần

Khi vì nhân dân.

Năm hai trăm mười tám trước công nguyên vua Tần là Thủy Hoàng Doanh Chính

Xua năm mươi vạn quân toan tính

Lấy hết đất của Âu Việt, Lạc Việt phương Nam.

Binh lửa chết chóc lan tràn

Người Âu Việt, Lạc Việt chạy hết vào rừng kháng chiến

Thục Phán thủ lĩnh người Âu Việt được nhân dân yêu mến

Tôn là thủ lĩnh tối cao.

Núi rừng huyền bí cây lá lao xao

Chở che đàn chim Việt

Trở thành bất diệt

Tiêu diệt quân thù xâm lược hung tàn

Mười năm kháng chiến quên cả thời gian

Năm mươi vạn quân Tần chôn xương nơi đất khách.

Đó là chiến công thứ hai hiển hách

Chôn giấc mộng vàng

Của Tần Thủy Hoàng

Nơi phương Nam đất Việt.

(Còn nữa)

Cao Văn Liên

PGS TS Cao Văn Liên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/su-thi-viet-nam-ky-2-a18012.html