Sử thi Việt Nam (Kỳ 5)

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b1-220308-3-1679040339.jpg

Hình ảnh tái hiện Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nguồn: Internet.

 

Kỳ 5.

An Dương Vương thúc ngựa ra phía biển nổi sóng xanh rờn

Trong biển mênh mông người ngựa không còn dấu vết.

Một vị vua đặt việc gia đình lên trên hết

Hơn cả việc quốc gia nên trúng mưu kế  gian tà

Nàng Mỵ Châu đầu lìa cổ máu sa

An Dương Vương mồ chôn là đại dương sâu thẳm.

Nước Âu Lạc cơ đồ chìm đắm

Nghìn năm làm nô lệ cho giặc phương Bắc tham lam

Máu và nước mắt chứa chan.

Nhà tan nước mất

Tội ác quân thù chồng chất

Thảm họa của dân tộc không cùng.

Đất nước biến thành quận huyện của lũ tàn hung

Nhật Nam, Cửu Chân, Giao Chỉ

Một hệ thống quan lại tham tàn thống trị

Tô thuế nặng nề lao dịch triền miên

Cái chết gieo trên tất cả mọi miền

Máu hòa nước mắt.

Bọn thống trị ra tay tàn sát

Những người yêu nước thương dân.

Ngút trời hờn căm

Biển dâng uất hận

Cả dân tộc nằm trên chảo lửa thiêu vô tận

Nguy cơ nòi giống diệt vong.

Nhưng nòi giống Việt Nam vốn truyền thống anh hùng

Không khuất phục

Quyết dùng máu hồng rửa nhục.

Năm bốn mươi vang vọng trống đồng

Chấn động núi sông

Tung bay cờ Hai Bà Trưng khởi nghĩa

Quân như thác chấn rung thiên địa

Sáu mươi lăm thành trì đồng loạt tấn công

Chính quyền cai trị của nhà Đông Hán Diệt vong.

Biển Đông sóng dậy

Non sông Âu Lạc phục hưng.

Mê Linh tưng bừng

Hai Trưng Nữ Vương lên ngôi trị vì quốc gia độc lập.

Ba năm sau tin từ biên cương báo về khẩn cấp

Hai mươi vạn quân Hán tràn sang

Xâm lăng

Tiến vào Âu Lạc.

Hai nữ Vương đem hai vạn quân lên biên cương chống giặc.

Hai vạn quân chiến đấu với hai mươi vạn sói người phương Bắc     .

Chiêng trống kinh hồn

Đầu rơi máu tuôn

Những chiến sĩ của ta lăn vào chém giết

Và đã hi sinh oanh liệt.

Quân ta thất thế hai Bà lui quân về sông Hát Đà Giang

Quân giặc như lửa cháy hung tàn.

Hai Bà Trưng gieo mình xuống sông tự vẫn

Oanh liệt ngút trời xanh vô tận.

Quân phương Bắc hung tàn lại thống trị nước ta

Như nằm trên chông gai máu chảy lệ sa

Tội ác quân Tàu chất chồng như núi.

Thế kỷ ba miền Cửu Chân lửa bùng cháy lên dữ dội

Bà Triệu Thị Trinh khởi nghĩa chống Đông Ngô

Từ miền Núi Nưa tiếng quân đi ngựa chạy như nước chảy thác xô

Quân Đông Ngô bại binh tan tác.

Lục Dận tên tướng tài của giặc

Đem quân tiến xuống miền Hậu Lộc, Cửu Chân

Gió bụi hồng trần

Chiến trường khốc liệt

Quân ta thua thiệt

Nhụy Kiều tướng quân tự vẫn kiên trung

Trở thành Bà Triệu anh hùng

Tấm gương bất tử

Rạng ngời danh phụ nữ Việt Nam.

Năm năm trăm bốn hai Lý Bí nổi dậy chống giặc Lương hung tàn

Sứ thử Tiêu Tư tháo chạy

Miền Âu Lạc sấm ran chớp dậy

Nước Vạn Xuân ra đời

Kinh đô Long Biên ánh nắng chói ngời     

Ánh hào quang đế chế

Lý Bí lên ngôi xưng là Nam Đế

Sánh ngang với nền đế chế Bắc phương.

(Còn nữa)

Cao Văn Liên

PGS TS Cao Văn Liên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/su-thi-viet-nam-ky-5-a18052.html