Sử thi Việt Nam (Kỳ 18)

Trân trọng giới thiệu sách “Sử thi Việt Nam” của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Thanh niên ấn hành 2017.

b1rgxm1-1680161703.jpg

Trận Rạch Gầm- Xoài Mút (1785) ở Mỹ Tho (Tiền Giang), 
Quang Trung phá tan 5 vạn quân Xiêm. Nguồn: Internet.

 

Kỳ 18.

Năm 1777, Nguyễn Huệ làm chủ soái dẫn đầu

Hàng vạn bộ binh thuỷ binh cùng tiến đánh

Sông Cần Giờ sóng to gió mạnh

Quân Tây Sơn như bão táp mưa sa

Thành Gia Định gươm đạn chói lòa

Quân Lý Tài và quân Nguyễn Phúc Dương trận thua tháo chạy.

Bèo trôi sóng đẩy

Lửa cháy Ba Dòng

Quân Tây Sơn khắp miền Gia Định tấn công

Nguyễn Phúc Dương cùng đường chạy  về miền Ba Việt

Cùng mười tám tướng Nguyễn tại đây bị giết

Chỉ một người con của Nguyễn Phúc Luân

Là Nguyễn Phúc Ánh rất gian truân

Mới mười lăm tuổi đầu chạy thoát

Côn Đảo, Thổ Chu biển phương Nam bát ngát

Nương náu che thân

Gian khổ phong trần

Nằm gai nếm mật

Lưu vong khổ hơn người hành khất

Nuôi chí phục thù

Thiên thu

Không khuất phục.

Để trả thù rửa nhục

Ánh đã sang cầu cứu Xiêm La.

Vốn có dã tâm xâm lược nước ta

Triều đình Vọng Các cho ba trăm chiến thuyền 5 vạn thủy binh chinh chiến

Tháng 7 năm 1784 phương Nam sôi sục sóng biển

Thủy quân Xiêm tiến vào Rạch Giá  Kiên Giang

Tiến về miền Hậu Giang Sa Đéc.

Máu đỏ miền Tây xâm lăng gieo cái chết

Và đốt phá tan hoang

Thảm họa kinh hoàng

Sục sôi mặt đất.

Sông ngòi xương người chồng chất

Căm hận ngút trời

Tây Sơn ơi

Ở đâu mau vào cứu dân cứu nước

Toàn dân ngóng ra Miền Trung  chờ quân Tây Sơn  tiến bước

Vào Miền Nam

Mây trời ngưng đọng thời gian

Con người đỏ mắt.

Tháng 12 năm 1784 sông ngòi miền Nam chuyển rung mặt đất

Thủy quân Tây Sơn hùng dũng tiến vào sông Mỹ Tho

Rạch Gầm-Xoài Mút được bố trí thành bát quái trận đồ

Dụ quân Xiêm vào đất chết.

Một ngày đầu năm 1785 trên dòng Sa Đéc

Chiến thuyền Tây Sơn tiến đánh thủy binh Xiêm.

Trống chiêng vang dậy một miền

Đại bác gầm vang bốn hướng

Quân Xiêm La đem toàn bộ chiến thuyền giao chiến

Tây Sơn

Dương buồm

Tháo chạy

Quân Xiêm La hò reo vang dậy

Lấy số đông áp đảo đuổi theo

Lửa cháy đạn reo

Thuyền Tây Sơn chạy vào sông Mỹ Tho như gió.

Toàn bộ binh thuyền Xiêm La lọt vào chiếc rọ

Rạch Gầm-Xoài Mút địa võng thiên la

Hai bên sườn đại bác Tây Sơn như sấm sét bắn ra

Phía đầu binh thuyền Tây Sơn bắn lại

Phía sau thuyền Tây Sơn như núi non vững chãi

Khóa đuôi

Đại bác bốn bên sấm chớp chôn vùi binh thuyền quân xâm lược

300 chiến thuyền Xiêm La biến thành bó đuốc

Chìm trong biển lửa kinh hoàng.

Thủy binh Xiêm thịt nát xương tan

Chiến thuyền tro bụi

Trời Tiền Giang mịt mù lửa khói

Nước sông Mỹ Tho như được đun sôi.

Thuyền cháy xác trôi

Chiêng trống thanh la vang dội

Những khẩu thần công trên chiến thuyền Tây Sơn bốc khói

Khạc lửa vang gầm

Trong thế đất rung trời chuyển ầm ầm

Hai tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương cùng đường chạy trốn

Nguyễn Ánh cùng đường khốn đốn

Chạy ra các đảo khơi xa

Rồi sang Xiêm La

Lánh nạn.

Cơ ngơi Chúa Nguyễn 200 năm huy hoàng sán lạn

Sụp đổ tan tành

Chỉ vì tuyên chiến với nông dân.

(Còn nữa)

CVL

PGS TS Cao Văn Liên

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/su-thi-viet-nam-ky-18-a18235.html