Chiếc nón kỳ diệu

Một lần, tớ đi chơi trò chơi CHIẾC NÓN KỲ DIỆU.

Tay dẫn chương trình hồ hởi:
- Vòng thi thứ 2 của chúng ta là một ô chữ gồm 3 chữ cái. Đây là một bộ phận trên cơ thể chị em mà cánh đàn ông rất khoái. Xin mời chú.
Tớ cúi xuống quay. Chiếc nón quay theo tiếng nhạc du dương. Rồi mũi tên dừng lại ở ô chữ MAY MẮN.
Tay dẫn chương trình bảo:
- Ô may mắn tức là ô không có điểm. Chú được quyền lật bất cứ ô nào trong ba ô kia.
Tớ bảo:
- Cho tôi mở ô giữa.
Một cô gái rất đẹp, điệu đàng đến chọc ngón tay vào ô giữa. Tức thì chữ Ô rất to hiện lên. Hội trường "ồ" lên một tiếng với bao tâm trạng. Riêng tớ thì nghĩ: "Chết cha. Sao tục tĩu thế này. Chả có nhẽ".
Tay dẫn chương trình:
- Mời chú quay tiếp.
Tớ lại quay. Chiếc nón lại chạy theo tiếng nhạc. Mũi tên lại chỉ vào ô may mắn. Vậy là vẫn không có điểm, tớ chỉ được lật một ô nữa mà thôi. Tớ bảo:
- Lật cho tôi ô cuối.
Cô gái lại đi đến chọc tay vào đấy. Và chữ "N" hiện lên. Tớ toát mồ hôi. Đúng cha nó rồi. Sao lại là cái đồ quỷ này cơ chứ... Tớ nghệt mặt đứng nhìn.
Tay dẫn chương trình bảo:
- Bây giờ còn một ô chữ nữa. Chú quay tiếp hay đoán luôn?
Tớ thở hắt ra, lắc đầu:
- Tôi chả quay mà cũng chả đoán đâu.
Hắn ta nói có vẻ lấy làm tiếc:
- Vậy là phần đoán này thuộc về khán giả rồi. Có ai biết ô chữ này không ạ, xin mời.
Cả trường quay im phắc. Các cô gái cúi mặt, các chàng trai lắc đầu, thè lưỡi. Đã tưởng không ai đoán. Bất thần, từ hàng ghế giữa, một ông cụ khoảng hơn 70 tuổi dơ tay rõ cao.
Tay dẫn chương trình bảo:
- Vâng, xin mời cụ.
Nhận Micro của người phụ dẫn chương trình, ông cụ nói to, dứt khoát:
- Tôi xin đoán, ô chữ này là chữ RỐN.
Mọi người còn đang bán tín bán nghi, thì tay dẫn chương trình nói như reo:
- Chính xác. Đây là chữ RỐN. Xin mời cụ nhận một phần quà của chương trình.
Trời đất. Thế có chết không. Tớ cứ tưởng là cái... .kia. Mà cũng chả phải riêng tớ, có đến 99% số người trong trường quay cũng đoán như thế chứ bộ.
Vậy là mất toi một vòng quay. Chán thật. Chưa được điểm nào cả. Vòng thứ ba phải cố gắng thôi.

Phạm Xuân Đào sưu tầm, biên soạn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chiec-non-ky-dieu-a2129.html