Những đoá hoa bụt trắng

Tặng những kỹ thuật viên, điều dưỡng của Bệnh viên phục hồi chức năng tp. Đà Nẵng .

nhung-doa-hoa2-1621149338.jpg
 

Đến bệnh viện phục hồi chức năng của thành phố sông Hàn

Tôi được ngắm những bông hoa bụt trắng

Một giống hoa làm dịu êm sắc nắng

Cứ lặng thầm vỗ nhẹ cánh yêu thương

 

Tà áo blu như bụt trắng trong phòng

Luôn vỗ nhẹ đến đường tơ kẽ tóc

Phục hồi dần những liệt tê cơ bắp

Những đường gân bền lại với niềm tin

 

Như diu người từng bước giữa trời đêm

Vươn tới đích rút ngắn dần vạn dặm

Thật bền bỉ những thiên thần áo trắng

Động viên đời vỗ nhịp cả hồn côi

 

Những đoá yêu thương, những hoa trắng giữa trời

Cứ khiêm cung trong vườn xuân tươi thắm

Yêu sắc hồng hay thuỷ chung màu tím

Màu trắng xinh sẽ nâng cấp mọi màu

 

Sẽ từng phần giảm nhẹ những thuong đau

Sẽ nâng cao đầu, những cánh tay tha thiết

Trở lại như xưa với niềm tin quyết liệt

Góp cho đời ý nghĩa sống thiết tha

 

Một sắc màu hoà điệu những tầng xa

Bảy sắc cầu vồng giữa trời rực rỡ

Hãy nhìn đâu một sắc màu muôn thuở

Cứ sắc không như không sắc giữa trời

Vĩ đại! Vĩnh hằng!

Sắc blu trắng

Em ơi !

nhung-doa-hoa-1621149339.jpg
 
nhung-doa-hoa1-1621149339.jpg
 

Đà Nẵng, 16/5/2021 - PTT

 

Phạm Thành Trai

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nhung-doa-hoa-but-trang-a2134.html