Trân trọng giới thiệu thơ của Quốc Dũng.
KÍ ỨC BẮC GIANG
Hết dịch giã ta về lại Bắc Giang
Đi dọc bờ Thương
Nghe gió thổi rất sâu vào nỗi nhớ...
Có một chiều nắng vàng rực rỡ
Ngọt lịm cam sành Bố Hạ
Lá đung đưa
Có một thời như thế gọi là xưa
Thị trấn Nhã Nam dập dìu phố chợ
Thăm cụ Nguyên Hồng* quán nghèo mưa đổ
Phồn Xương phủ mây xám tới Cầu Gồ
Một dải non thiêng Yên Thế nên thơ
Đêm Mỏ Trạng ngắm trăng nhớ Cụ Đề* thuở ấy
Lửa Cần Vương* 30 năm rực cháy
Sáng địa danh hào khí chốn quê này...
Lại đắm mình trong khúc hát mê say
" Hoa mướp rụng từng đoá vàng rải rác"*
Nhớ Ninh Giang* nỗi cấp kênh phiêu bạt
'Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay"*
Về Làng Vân nếm li rượu men cay
Nếp cái hoa vàng Việt Yên em đó
Mớ bảy, mớ ba giao duyên quan họ
Ai bắc cầu dải yếm để tìm nhau ?
Lục Ngạn, Luc Nam vàng ruộm một màu
Mùa vải chín cả gió trời cũng ngọt
Trải năm tháng qua bao mùa đắng đót
Đổi nhọc nhằn, rám nắng để đời thơm...
Thăm hồ Cấm Sơn lưng chừng núi mây ôm
Vãn cảnh Vĩnh Nghiêm,t hăm chùa Tam Giáo
Thác Suối Mỡ tung trắng trời mơ ảo
Tóc ai dài quá áo để ai thương...
Ta lại về thăm Phủ Lạng Thương
Trên bến dưới thuyền lần tìm dấu cũ
Thăm Sơn Động một miền Tây Yên Tử
Đâu gót Phật Hoàng từ ấn, cõi thiền tu
Xanh ngát nương đồi một dải Trung Du
Hiệp Hoà, Lạng Giang, Tân Yên rượi mát
Sông Thương, Sông Cầu vẫn ngẩn ngơ lời hát
Khúc lở, bồi tan hợp của ngàn năm
Ghé chợ Bến Tuần, chợ Mọc, chợ Than
Có bánh đúc Đồng Quang bánh tro thành phố
Cá gỏi Hiệp Hoà, gà đồi Yên Thế
Bánh đa Thổ Hà, mì Trũ, rượu Làng Vân...
Về thăm U màu tóc đã pha sương
Tần tảo chắt chiu dụm dành từng mụn vá
Áo con lành mà lưng người còng xuống
Thước thời gian đo ngắn lại một cung đường...
Thăm cổ cây ngàn tuổi dã hương
Tuế nguyệt thi gan giữa đất trời Tiên Lục
Về thăm Kép của một thời lửa rực
Cánh én bay lên khuynh đảo lũ giặc trời
Hết dịch dã anh về thăm Bắc Giang
Lại cứ đi trong gió chiều bát ngát
Đâu phải ai lang thang cũng là người đi lạc
Khi trong hồn có nhạc phải không em?
Trái đất ngôi nhà, trái đất cưu mang
Song tất cả mọi điều ai biết trước?
Cuộc sống con người dọc ngang xuôi ngược
Tại ách phũ phàng dội xuống kiếp mỏng manh...
Để cùng nhau đi hết cuộc trăm năm
Chung sức, chung lòng chung tay chống dịch
Vì ta, vì người cưu mang đùm bọc
Gió mây tan, mưa tạnh... nắng chan hoà ...
Dịch giã hung tàn rồi tất cả sẽ qua...!
Q-D
--------------------
*Nhà văn Nguyên Hồng sống những năm tháng cuối đời ở Thị Trấn Nhã Nam.
*Cụ Đề Thám( Hoàng Hoa Thám lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Yên Thế 30 năm)
* Phòng trào Cần Vương
*Nữ nhà thơ Ninh Giang đầu thể kỉ 20 trú ngụ ở B.Giang
*Một số địa danh của T.Bắc Giang
Quốc Dũng
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ky-uc-bac-giang-a3115.html