Mẹ đẻ. Mẹ chồng

Có cô nàng mới sinh con hơn tháng lên hội chị em tâm sự rằng mỗi khi cô nhờ mẹ chồng bế con cho thì bà nội lại vạch ty cho cháu nún.

me-de-1628953894.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Sờ tây tớt vừa úp thì có hàng trăm gái trẻ nhảy vào cồng; nhìn kinh.. bẩn... gớm.... cấm luôn...

Đại loại ai ai cũng chê và khuyên cô nên Tỏ thái độ với bà mẹ chồng vô duyên kia.

Con bà đâu mà bà cho bú tý bà cơ chứ!

Mụ vào đọc rồi định quay ra, nhưng lại ngứa tay thả vài chữ; nếu đó là mẹ đẻ của em thì em nghĩ sao?

Cô gái vớt vát; nhưng mẹ em sạch sẽ và trẻ hơn. Bà nội nó gần sáu mươi rồi lại Ở Quê.

Ừ đúng rồi, ở quê thì nhẽ bẩn nên gớm, kinh.. mất vệ sinh...

Thực ra bẩn sạch hay không đều do cái cảm quan của mối quan hệ mà ra cả.

Tâm lý bất cứ người bà nào cũng thương con, xót cháu, thấy nó khóc thèm ty thì liền ấn cái món từ ông nó, đến bố nó đều thích cho nó dùng tạm đỡ thèm.

Thêm chuyện một cô than thở Mẹ chồng cháu bảo: con cháu nó vừa đen vừa xấu giống y bố nó ngày xưa. Nghe ngứa tai lắm.

Mụ lại hỏi: nếu mẹ cháu nói thế thì cháu nghĩ sao?

Cô gái cười.

Thì ra là bởi mối quan hệ mà ra. Vì mẹ chồng nàng dâu nên khác máu tanh lòng. Nhìn thấy thế, nghe thấy thế thì khó chịu. Chứ nếu mẹ đẻ làm thế thì lại cảm thấy vui, thích và có khi còn tự hào; con mình đang bú mẹ mình kìa.

Túm váy lại Khi ta nhìn sự việc theo góc tình cảm yêu thương thì mọi chuyện sẽ trở nên đáng yêu, đáng quý và ngược lại.

Theo Chuyện quê

Hằng Minh Vũ

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/me-de-me-chong-a5360.html