Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập TTXVN (15/9) : Nhớ lại chuyến thăm đồng nghiệp cũ Trần Văn Đức

Đó là chuyến thăm anh Trần Văn Đức ở thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày này cách nay 2 năm vào dịp kỷ niệm 74 năm thành lập TTXVN 15/9/2019. Anh Trần Văn Đức là đồng nghiệp cũ từ Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP nay là TTXVN) sau 45 năm mới có dịp gặp lại..

tranv-duc-2-1631680090.jpg
Ngày 15/9/2019, Tác giả tặng Tiểu thuyết Tơ Vò cho anh Trần Văn Đức (mặc áo may ô bên trái). Atnh: Nguyễn Tiến Dũng.

 

Năm 1974, tôi được TTXGP cử tăng cường cho phân xã TTXGP Bà Rịa Vũng Tàu khi đó đang ở chiến khu trong rừng sâu thì gặp anh Trần Văn Đức. Anh Đức sinh năm 1942, năm 2019 là 77 tuổi hơn tôi hơn nửa giáp (năm 2021 là 79 tuổi), đi bộ đội rồi chuyển sang làm ở phân xã TTXGP tại Bà Rịa Vũng Tàu. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, anh Trần Văn Đức chuyển sang công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương bộ phận phía Nam rồi nghỉ hưu.

Còn nhớ, được sự giúp đỡ của đồng nghiệp Trần văn Đức khi ở phân xã Bà Ria - Vũng Tàu, sau những chuyến đi thực tế chiến trường, tôi đã viết một loại bài "Trên vành đai Úc hôm nay", "Dưới chân núi Minh Đạm", "Sự thức tỉnh muộn  màn", "Cuộc sống vùng ven giải phóng thị xã Long Khánh"... phát trên bản tin thời sự của TTXGP, đều được Đài phát thanh Giải Phóng và Đài Tiếng noi Việt Nam đọc.

Sau giải phóng, tôi có gặp anh Đức một vài lần. Năm 1997, trước khi đi tàu Thống nhất vào TPHCM, anh Đức có đến Tổng xã 5 Lý Thường Kiệt - HN thăm tôi. Bẵng đi từ đó đến đầu năm 2019 bỗng nhiên anh gọi ĐT cho tôi bày tỏ mong muốn được gặp nhau và muốn được tặng Tiểu thuyết Tơ Vò. Tôi cũng bận nhiều việc ở quê nhà xứ Thanh, ngày này cách nay 2 năm mới có thời gian rảnh rỗi lên thăm anh.

tran-vduc1-1631680272.jpg

Biệt thự gia đình anh Trần Văn Đức  ở thôn Viên Luận, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng

 

Điều đáng mừng tư gia của vợ chồng anh Trần Văn Đức là biệt thự 2 tầng khang trang nhất thôn Viên Luận. Anh có 3 con trai đều trưởng thành, yên bề gia thất, trong đó 2 con trai định cư ở TPHCM, 1 con trai ở Hà Nội.

Vợ chồng anh Trần Văn Đức đều khoẻ mạnh trông nuôi 2 cháu của đứa con trai ở HN còn nhỏ và một cháu ở TPHCM về ở với ông bà nay đang học THPT tại quê nhà.

Trong cuộc hội ngộ hôm nay còn có Cựu chiến binh Thượng tá Trần Văn Minh sinh năm 1950 là hàng xóm của anh Trần Văn Đức, từng tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội, tòng quân năm 1972, đã về hưu hơn chục năm nay, rất hâm mộ tiểu thuyết Tơ Vò.

Lâu ngày gặp nhau rất vui, hàn huyên, nhớ lại những tháng năm tham gia kháng chiến gian khổ ở Bà Rịa Vũng Tàu, may mắn còn sống trở về, nay con cháu đều trưởng thành, đời sống đều khấm khá là rất mừng. Chia tay, tôi hứa sẽ có dịp quay trở lại thăm vợ chồng anh Trần Văn Đức.

Vũ Xuân Bân

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/nhan-ky-niem-76-nam-ngay-thanh-lap-ttxvn-nho-lai-chuyen-tham-dong-nghiep-cu-tran-van-duc-a6488.html