Đôi điều cảm nhận khi đọc sách và thơ của Nhà văn Đặng Vương Hưng

Tình cờ tôi gặp nhà văn Đặng Vương Hưng cách đây gần 30 năm trước, nói là gặp cho oai chứ thực ra tôi chỉ được đọc bài của anh ở trên báo An Ninh Thế Giới.

dvhg-1633876835.jpg
Nhà văn Đặng Vương Hưng và tập thơ mới của anh.

Tôi có thói quen đặt báo, đặt báo cho con như Họa Mi, Thiếu Niên hay báo Hoa Học Trò...Còn người lớn chúng tôi đọc An Ninh Thế Giới...

Khoảng thời gian ấy gia đình tôi còn ở trong khu tập thể, dù bận bịu phải làm thêm cho cuộc sống đỡ chật vật nhưng tôi không quên đọc báo, hễ báo về là tìm ngay bài của anh Hưng đọc liền một mạch...

Sau khi đọc bài của nhà văn Đăng Vương Hưng tôi cảm thấy luôn sâu sắc, có tính giáo dục và triết lý cao, khiến tôi không bỏ sót số báo nào cả...

Thời ấy đầu những năm 90, từ Vi Tính đối với chúng ta còn lạ lẫm lắm , Ti vi thì cả xóm tôi chỉ có một cái đen trắng, nên chỉ có báo viết là món ăn tinh thần không thể thiếu của tôi và nhiều người...

Một thoáng đã mấy chục năm, dòng thời gian thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử...

Bây giờ rất nhiều phương tiện nghe nhìn khác.

Tôi vẫn luôn thích đọc bài viết và sách của nhà văn Đặng Vương Hưng, những nội dung mang đậm chất lính, những tập dã sử anh viết khi đọc lôi cuốn tôi đến trang cuối cùng...tôi nghĩ, hay anh là người lính, đã từng ở giữa nơi mưa bom đạn lửa, nên những trang viết luôn cho chúng ta hiểu nhiều hơn về đất nước mình, dân tộc mình, về ý nghĩa sự hi sinh của các anh hùng cho đất nước ta " nở hoa độc lập, kết trái tự do.."...

Gần đây tôi vào mạng facebook luôn tìm bài đăng của nhà văn Đặng Vương Hưng, đặc biệt là thơ của anh, thể thơ lục bát mượt mà tôi chỉ thấy ở thơ anh.

Những câu lục bát của Nhà thơ Đặng Vương Hưng thực sự gần gũi lại cao sang, như giản đơn nhưng lại thâm sâu uyên bác, từ ngữ đi vào lòng người...đọc xong rồi cứ đọng mãi trong tâm hồn người đọc...

Thơ anh viết chủ đề nào cũng làm tôi say mê ..

Đọc thơ anh tôi nhìn thấy mọi ngóc ngách của cuộc sống, tôi nghe như có những điệu nhạc ở từng câu thơ...tôi nhìn thấy quá khứ, hiện tại và cả những điều mới mẻ...

Đọc thơ anh, ta thêm yêu cuộc sống....

Xin cảm ơn anh ,nhà văn Đặng Vương Hưng đã có những tác phẩm vô cùng giá trị, những vần thơ ngọt ngào ,sống mãi với thời gian.

8-10-2021

L. A

Theo Trái tim người lính

Lê An

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/doi-dieu-cam-nhan-khi-doc-sach-va-tho-cua-nha-van-dang-vuong-hung-a7276.html