Ngoại tình

Đang cuộn trong chăn ấm và lướt fb thì tin nhắn nhấp nháy: nói chuyện được không bà?

chuy-que4z-1634007871.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm. Nguồn: Internet.

Bật điện thoại gọi mà lòng lo lắng vì biết gia đình bạn đang trục trặc.

-Ây bà ! có chuyện gì thế ? Nói đi?.

Bạn ngập ngừng:

-Bà phải hứa giữ bí mật cho tôi nha!.

-Ok!

Nghĩ bụng chuyện gì nữa đây?

-Tôi .... tôi ngoại tình.

-Hở .?? tôi la lên rơi bộp điện thoại vào mặt đau điếng!.

-Bà mà ngoại tình?

-Ừ ! giọng bạn buồn buồn đầy hối hận. Nhưng rồi bạn tiếp:

-25 năm làm vợ, giờ tôi mới biết mình là đàn bà và được hưởng sự yêu thương là như thế nào bà ạ!.

Nàng và gã lấy nhau qua lời giới thiệu của một người quen, gã hơn nàng một tuổi. Ờ gái hơn hai trai hơn một. Tuyệt vời còn gì!.

Hai nhăm năm chung sống, hai đứa con xinh xắn chào đời lớn lên ngoan ngoãn và học hành giỏi giang. Vợ chồng đều cán bộ cốt cán của các cơ quan nhà nước, kinh tế ổn định, nhà năm tầng xe bốn bánh. Nhìn vào ai ai cũng ngưỡng mộ!.

Cơ mà ẩn bên trong cái bề ngoài êm ấm ấy là núi lửa sắp phun trào. Nàng chưa bao giờ biết cái đỉnh của cảm giác là gì!.

Là bạn thân từ nhỏ nên đôi lúc tâm sự tôi kể cho nàng nghe chuyện mình đã từng lên đỉnh Phanxiphang ngắm sao nó như nào?

Nàng thở dài:

-Tao chả thấy gì!.

Lên mạng cop cho nàng vài bài hướng dẫn cách tìm cảm giác trong chuyện vợ chồng, nàng vẫn lắc đầu.

Và rồi thời gian gần đây nàng ghét chồng, không muốn gần chồng nữa. Chồng nàng cũng đồng ý ngủ riêng khi bản thân cũng thấy vợ không còn hấp dẫn mình. Anh tìm đến gái. Sau giờ làm việc anh tìm vui ở ngoài, càng có chức có quyền thì việc tìm hoa càng dễ, có hẳn một dàn các em gái non tơ từ sạch đến chuyên nghiệp sẵn sàng dâng hiến để hòng kiếm tý lợi lộc từ anh. Anh về khuya nhiều hơn, thậm chí lấy vụ cơ quan có kẻ gian viếng, anh ở luôn cơ quan vài ngày mới về.

Nàng buồn, nàng thấy cô đơn rồi một lần nàng bị ngã bong gân khi đi dạo lang thang trong đêm gần nhà cho đỡ buồn. Nàng gặp chàng.

Chỉ là cậu grab đi về khuya, thấy một người phụ nữ đang tập tễnh trên đường vắng. Sự giúp đỡ đúng lúc đúng thời điểm đã làm nàng lâng lâng. Từ đó mỗi lần cần đi đâu nàng gọi chàng.

Ba mươi sáu tuổi một vợ, một con, chàng va vấp xã hội nên việc cảm nhận người đàn bà cô đơn đang cần gì.

Cuối cùng thì chuyện gì đến sẽ đến.

Trên giường cậu đã nâng niu, chiều chuộng và đưa nàng từ cảm xúc thăng hoa này sang cảm xúc dâng trào khao khát khác. Nàng như trở về thủa mười tám.

Nghe xong chả biết khuyên bạn như nào nữa đây!.

Thế nên, các anh các chị ạ. Chuyện chăn gối trong cuộc sống quan trọng lắm đấy. Nếu cả hai không cùng nhau khám phá và làm mới mình thì nguy cơ gia đình tan vỡ rất chi là cao.

Theo Chuyện quê

 Vũ Minh Hằng

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ngoai-tinh-a7313.html