Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bài thơ “Thăm chị” của tác giả Trương Anh Sáng. Bài thơ là sự tri ân sự hy sinh to lớn tuổi thanh xuân của các bà, các mẹ, các chị trong việc nuôi nấng em thơ khôn lớn, trưởng thành. Sự hy sinh đó sẽ theo suốt cuộc đời những người em không bao giờ quên.
Thăm chị
Trương Anh Sáng
Em về thăm chị chiều nay
nồng nàn hương ổi heo may tìm về
đón em đạm bạc món quê
khói cay xè mắt gợi về tuổi xanh
Đông về gió rít mái tranh
giường tre, chăn mỏng chị dành phần em
cuốc kêu, thao thức ánh đèn
lời ru thay mẹ hương sen mượt mà
Em về, thương chị chợ xa
mồ hôi rịn trán trái na dành phần
bao mùa vọng tiếng chuông ngân
bao mùa thay lá tần ngần hương bay
Cau vườn hoa đậu trắng cây
nắng mưa đọng lại tóc mây thảo hiền
em về thành phố bén duyên
lưng còng chị dịu đầy hiên nắng vàng.
Trương Anh Sáng
Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/tham-chi-a7355.html