Bạn hữu đường xa   

Sau thời gian nghỉ dịch covid quá lâu, chúng tôi cũng hỏi kỹ đường đi nước bước để chuẩn bị chuyển máy móc ra ngoài Phan Rang cháy khét, máy móc không nhiều đa số máy phòng thí nghiệm nhập về. Cũng may do ăn ở nên bạn cho mượn kho to tổ bố để cất kỹ…Chứ không tiền lưu kho, lưu bãi ngoài cảng là chết ngắc ..

chuy-quie2s-1634443699.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

Cứ phải giải quyết từng khâu sao cho đậm đà quê hương và khẩu vị mùa covid nữa ..Mệt não lắm mọi người ạ!

Phan Rang là một thành phố chỉ có gió cát và nắng cháy da, thành phố về đêm rất đẹp trên biển như thành phố nổi cảnh đẹp hổng thua Hà Lan đâu …

Người dân đi ra buổi trưa như quấn mền cưỡi ngựa sắt thì hãy tưởng Sa mạc Chihuahua cưỡi lạc đà trên sa mạc đầy cây xương rồng gai sắc lém…

Trong thành phố có nhiều tiệm cafe hay nhà hàng đẹp, con người vui vẻ rất dễ mến và rất nhiệt tình nên chúng tôi thích vẻ đẹp hoang sơ chưa khai thác nhiều …

Gấu thấy mệt mỏi quá đàng thôi bỏ tiền mua luôn đầu kéo Container và kéo luôn comt của công ty gửi sang cho khỏi bị động, tài xế hạng D không thiếu người quê Phan cháy ..Nhiệt tình lái xe ..Chuyên gia thì ngồi chờ sẵn ngoài ấy hơn 2 tháng rồi, nhăn nhó thời gian, bây giờ thì vui vẻ được quen mấy bè nuôi tôm cá mải chơi luôn …

Sáng thấy OK ! Vậy 2 tài xế( có 1 anh mang vợ và con 5t theo về quê) băng sau ghế tài rộng nằm thoải mãi, đủ chích 2 mũi và test ân tính xong)…Comt không nặng hơn 10 tấn thôi nhưng cồng kềnh, bên kia họ neo, vít rất kỹ.. Cân bằng trọng tải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hải quan kiểm tra máy soi và hàng đầu tư nước ngoài ..OK ! Không tháo ra vì mua luôn comt đi và về …

Bắt đầu kéo comt (Container) đi sau khi chuẩn bị bếp ga mini, gạo, rau, thịt 2-3 thùng nước tinh khiết loại 20l …Đầy đủ ở hộp sau, phải trang bị đầy đủ sẽ không ghé dọc đường, phòng trừ bị nằm lại dọc đường vì chưa biết sao nữa …

Sáng kiến mua luôn đầu kéo Container mới tinh đập hộp, trong thời tránh dịch ra biển số để sẽ dùng lâu dài luôn ..Là có thiệt…. Ông chủ gợi ý tránh phiền phức vì sắp tới xài nhiều …

Dọc đường phải mở định vị, camera… Để các Sếp theo dõi xe đi đến đâu, máy móc chẳng sợ, chỉ sợ người kẹt thôi khổ thân tài xế ..

Nhìn màn hình thấy chạy băng băng đúng tốc độ cho phép, khi dừng lại là báo …

Hì hì tài xế nói được tiếp tế bánh mì và nước uống, qua mấy trạm các anh có hỏi:

- Sao mà vội thế, đợi thêm vài ngày nữa cho rõ rành rồi đi, dọc đường cẩn thận chạy chậm chứ bà con về quê đi xe máy đông nên quan sát kỹ nghe bác tài ….

- Máy móc đang cầm mà nằm kho tốn tiền lắm, em quen đường rồi nên hàng công ty em chạy thôi. Em ở đâu vợ con ở đó, công ty đã trích đủ 2 mũi test ân tính nên em chạy ..

……

Cậu tài xế kể lại vậy. Cũng may chưa gặp người khó tính cứng nhắc không là khổ ..

Về quá Phan thiết thì nằm lại.Vì xe mới nên trục trặc chút máy móc thế là cậu tài xế điện hỏi : Bạn Hữu Đường Xa

Xin giúp đỡ. Công nhận ai sáng kiến ra những gr bạn tài xế quá tuyệt vời. Tài xế nên cảm nhận đấy là bạn đường xa lộ của mình …Rất cám ơn !

Điện đi điện lại. Rồi có một chiếc bán tải chạy đến, họ kiểm tra và nói chạy nên chạy từ từ cho nhuần nhiễm đã. Rồi mới tăng tốc đi nhanh được …Chở không nặng nhưng an toàn là chính ..Cẩn thận đường xá, bà con chạy xe máy nhiều, mình cẩn thận cho họ nghe chưa …rất chu đáo .,.

Họ nhìn lốp xe và chỉnh sửa một lúc cũng mất hơn 3h đấy. Lấy tiền cũng bình thường, về công ty thanh toán… Rất nhẹ nhàng chỉ thiếu mỗi cái bắt tay thôi. Rồi họ lại chỉ cho bãi đậu xe vào đấy nghỉ lại mai hãy chạy xe, chứ tối chưa an tâm xe mình đâu …

Bạn Hữu Đường Xa ! Vô cùng lợi hại, chỉ là gặp nhau một điểm tài xế và thợ sửa xe đã thân mật như bạn bè, cứu trợ lúc khó khăn rất hỉ hảo không chặt chém hay ép người khi xa cơ, nhất là tình đồng đội cao ..Khi đi đường dài cần lắm, đấy là cứu hộ tư nhân…

Tối đấy xe comt xin vào bến, tự nấu ăn…. Nghỉ lại trên xe và võng mắc gầm xe ..An tâm ! Chứ comt khoá rồi niêm phong hàng máy chẳng sợ mất …Không gặp người lạ, không tiếp xúc ai vì biển Sài Gòn mà …

Sáng sau lại lên đường chạy ra xa lộ ….Gặp trạm đều OK hết ! Nhìn bà con chạy xe máy từng đoàn… lúp xúp áo mưa cũng khổ quá. Cậu phụ lái quay video lại gửi về cho chúng tôi xem ..Sáng hôm sau Xe Gấu từ SG mới bắt đầu chạy ra Phan Rang ….

Cách Sài Gòn chỉ 350km mà chạy khá mệt mỏi, tất cả vì sức khỏe cộng đồng vì, sức khỏe bản thân mình nên cẩn thận là đúng …

Thấy ông chủ tính toán chuẩn quá trời, Xe ra ngoài kia gọi sát trùng cả xe rồi phơi nắng một ngày, mới đưa xe nâng tới dỡ máy móc đưa vào công ty, sẵn có chuyên gia lắp ráp luôn …

Xe lại chuẩn bị quay đầu về Sài Gòn để chở đồ tiếp . Anh tài xế đưa vợ con về nhà nội an tâm rồi. Mấy ngày nữa sẽ bốc hàng nội địa chuyên chở vào Sài Gòn …Đã có mối đăng ký ngay…

Trong Sài Gòn cũng thở phào nhẹ nhõm, không bị nhỡ việc của chuyên gia vì visa của họ sắp hết hạn rồi ..

Ôi dịch covid làm khổ bao nhiêu người, ngừng trệ bao việc, may ngoài ấy dân thưa thớt và nắng quá nên cũng quản lý được người mới về sẽ test và cách ly …

Gấu và đồng đội cũng cày khiếp, cũng quen lái xe vì bên kia đi làm nhiều cậu phải chạy 2-3 h mới tới chỗ làm việc , nên thay phiên nhau lái xe cắm cờ là chạy …

Còn 1 chuyến nữa là xong, cầu trời yên ổn cho người dân làm ăn lại … ..nghỉ đã ..

Niêm phong này thì chịu khó nhé bà con ….

Theo Chuyện làng quê

Trần Thị Linh Miêu

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ban-huu-duong-xa-a7459.html