Lẻ bóng

209897910-10219994987447397-3635829876866085882-n-1634615445.jpg
Ảnh minh họa sưu tầm

Quầy hàng bên, Trang nghe thấy giọng một phụ nữ trẻ nhõng nhẽo:

- Anh mua rượu vang Chi lê đi, em thích.

Tiếng người đàn ông trả lời làm Trang giật bắn người, đó là Đán, chồng cũ của cô:

- Anh lấy rồi, em ạ, cả nước cốt nho nữa, em uống sẽ tốt cho da và tóc đấy.

- Hí hí. Em yêu anh!

Trang nóng bừng mặt, ngày xưa, anh cũng hay mua rượu vang, nước cốt nho để cô uống. Thay vì cười “hí hí” như cô gái kia, Trang lại chửi rủa rõ chua ngoa:

- Anh thích da con nào mịn thì đi mà ôm nó, da tôi chỉ xù xì, tóc tôi chỉ rối thế thôi.

Trường hợp ấy, thấy chồng im, không thèm nói lại, cô thường già mồm hơn nữa:

- Đồ nát rượu, mượn cớ vang với chả cốt để mua về nốc chứ gì? Tôi đi guốc vào cái ý nghĩ bẩn thỉu của anh.

Một lần chấp nhận được, 10 lần vẫn được, 100 lần Đán cứ cố nhịn nhưng đến lần thứ 1000 thì Đán không chịu nữa:

- Chia tay đi, anh hết sức chịu đựng rồi!

Trang gào lên:

- Thằng chó ăn bám, cút đi cho rảnh mắt tao.

Đán đi thật, không dọa nữa. Con 2 đứa đi hai nơi, nhà chia đôi theo đề xuất của tòa án, anh cho cô chọn, đương nhiên cô chọn nửa có nhà sẵn, nửa kia chỉ có cái chuồng lợn cũ. Bố con Đán đi thuê nhà, nhưng mấy tháng sau đã bán khoảnh đất, nghe nói được 4,5 tỷ đồng, mua cái chung cư 2 phòng ngủ ở trung tâm hết 3 tỷ. Tiền còn lại anh cho đứa con gái đi du học Đức và giờ anh có người mới nhõng nhẽo bên cạnh. Tức quá đi mất! Mẹ con Trang vẫn sống khỏe, đứa con trai đã học lớp 12, có bạn bè riêng, ngày càng rời xa vòng tay mẹ. Nhiều lúc Trang cô đơn lắm, giá có anh, hẳn căn nhà đã được xây cao to, tiện nghi rồi. Có bao người đàn ông ngỏ lời với Trang nhưng không một ai lọt qua vòng sơ tuyển, bởi lẽ đơn giản, không một ai có những phẩm chất như cô từng hắt hủi, quy chụp, cay nghiệt,… Lúc chưa ly dị, bao lần anh đề xuất tách thửa bán một nửa lấy tiền làm nhà hoặc bán để mua chung cư đều bị Trang chửi rủa xa xả rồi phủ quyết. Giờ tiếng là cô có căn nhà trị giá nhiều tỷ đồng nhưng dột nát, Trang không biết làm thế nào. Nếu con trai đi học đại học xa thì Trang còn buồn hơn nữa. Tiếng cô vợ mới của Đán lại đưa Trang về thực tại:

- Anh, em mua thêm nấm về xào nhé.

- Ừ, món ấy anh thích lắm.

- Em thích mua thêm beer cho anh, hí hí, hôm nào có beer với trứng vịt lộn là chàng khác hẳn. Hí hí hí…

- Nỡm.

Trang tối sầm mặt, chưa bao giờ cô chiều Đán món anh thích là nấm xào, còn beer thì không chỉ không mua mà cô cấm anh uống. Cô đẩy xe hàng về hướng ngược lại để tránh phải nghe họ tình tứ với nhau. Xung quanh toàn các cặp đôi, mình cô lẻ bóng.

 

Theo Chuyện quê

Trương Thành Sơn

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/le-bong-a7509.html