Cũ người mới ta

Người xưa có câu: “Ra đường thấy cánh hoa rơi/ Hai tay nâng lấy, cũ người mới ta”.

cu-nguoi-moi-ta-1637829139.png
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Theo nghĩa đen nói về những cánh hoa tuy đã rơi xuống, rụng xuống hoặc người chơi hoa đã chán bỏ đi. Nhưng vẫn còn đẹp, thậm chí rất đẹp, vẫn dùng được.

Theo nghĩa bóng nói về người phụ nữ vì lý do điều kiện, hoàn cảnh nào đó mà bị sa chân, lỡ dở…bị chồng ruồng bỏ. Những người đàn ông nghèo khó, chưa vợ chớ nên mặc cảm, chê bai…mà hãy lấy làm vợ và cưu mang họ, họ là những phụ nữ có đủ tài sắc, đảm đang…chỉ cần nghĩ thoáng, đơn giản “cũ người mới ta” thì sẽ có hạnh phúc gia đình suốt cả cuộc đời.

Trong thực tế “cũ người mới ta” thì như thế nào?

Có nhiều thứ vật chất như ô tô, xe máy, xe đạp, ti vi, tủ lạnh, đồ gia dụng, quần áo…mặc dù vẫn còn rất tốt; nhưng chủ cũ có điều kiện về kinh tế dùng chán rồi thì bán lại, thanh lý, bỏ đi để mua cái mới, nâng đời.

Thế là sinh ra chợ “đồ cũ” kẻ mua, người bán tấp nập. Tiền nào của đấy, vừa túi tiền người bình dân.

Tuy hàng cũ, nhưng nếu khéo chọn đúng hàng thì dùng còn tốt chán, thậm chí còn đẹp và tốt hơn cả hàng mới ấy chứ.

Nhớ những năm 80, 90 của thế kỷ trước đất nước còn khó khăn. Nhà nào mua được chiếc xe máy, tủ lạnh, ti vi, quạt điện hàng bãi của Nhật thì đã được xếp vào hạng giàu có, khá giả nhất nhì làng đấy.

Tôi tích cóp được ít tiền, vay mượn thêm của người thân mua được chiếc xe máy bãi Cúp 81 đời chót (kim vàng giọt lệ) của Nhật hơn ba cây vàng. Tút tát lại một tý, xe gần như mới, chạy êm re. Mỗi lần có việc về làng, cả xóm xúm lại xem xe thích ơi là thích. Mấy em gái trong làng ngưỡng mộ lắm nghe!

Cuộc sống vốn muôn hình, muôn vẻ…tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh để mua sắm. Ai có điều kiện thì mua đồ mới, hàng hiệu…

Mình chưa có điều kiện thì dùng hàng cũ, hàng đã qua sử dụng “cũ người mới ta“ cũng tốt chán.

Chẳng làm sao mà phải ngại các bác ạ.

HD 24/11/21

Theo Chuyện làng quê

Nguyễn Hộp

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/cu-nguoi-moi-ta-a8392.html