Anh bạn của chồng em

Nhân tiện nhà hàng xóm mổ lợn, chồng em sang mua ít lòng lợn, thêm cái bộ dạ con về nói trưa gọi anh bạn xuống ăn cơm.

ban-cua-chong-1637829326.jpg
Ảnh do tác giả lựa chọn.

 

Anh bạn làm nhà nông vốn chân chất , chịu khó vô cùng, việc gì cũng kiêm tất miễn có tiền đem về cho vợ

Bữa nay ruộng đồng vãn việc , anh đi phụ xây cho người ta, trời nắng quá , 10 giờ kém đã được nghỉ , tạt vè nhà đón chị vợ là xuống nhà em luôn.

Dọn mân cơm ra, xã nhà em kêu thiếu một bát mắm mặn, với cả mắm chấm lòng lợn là phải thái hành khô thả vào nó mới thơm, em thái hành đi xong ra sau vườn hái thêm nắm kinh giới , tía tô nhé!

Anh bạn phê bình gã chồng em ngay:

-Thiếu thì đứng lên mà làm , nó tất bật từ sáng nấu cho ăn là tốt rồi , một bữa ăn tao thấy no đứng lên hàng chục bận thế , mày không ngại à?

Xã em cười ngường ngượng:

-Khiếp .. cha này có tí men vào nổ to ghê!

Đây, có mặt mụ vợ tao ở đây , mày hỏi xem , đứa nào nổ- quay sang vợ , anh thanh minh.

Nãy giờ chị vợ chỉ ngồi cười,

Giờ mới lên tiếng:

Lão nhà em dễ thật mà , vợ nấu gì cũng chả chê , có gì dùng nấy chả đòi hỏi bao giờ,ngồi xuống mâm cơm thấy thiếu gì là tự đứng lên lấy đặc biệt không bao giờ sai vợ hoặc con .

Xã em gãi đầu cười :

-Ừ ghi nhận ông bạn, tôi cũng dễ trong việc ăn uống nhưng lại hay sai vặt trong bữa ăn .. ờ thì .. sẽ sửa!

Anh bạn lại tiếp lời:

-Bà vợ tôi đây , chỉ ở nhà cơm cháo , lợn gà , bữa bà ấy đi viện trông mẹ có 10 ngày mà tôi ở nhà phát ngộ, hàng trăm thứ việc , toàn viẹc không tên , tôi phát hoảng bảo con :

Mẹ mày giỏi thật , lại con trông được cả cháu nội , cháo lão , đút lót , tắm rửa cho cháu .. thế này mẹ mày không về nhanh có lẽ bố .. bỏ tất đấy , chịu không làm nổi!

Mình đàn ông đi làm kiếm tiền nhưng chỉ làm một việc , các bà ấy trăm thứ bà giằn , vất vả lắm , tao là tao chịu, ở nhà như các bà ấy là phát ốm , thế cho nên , cái gì mình làm được , cố gắng khắc phục , đừng có cạy là chồng cứ tí là sai vặt , là hoạnh hoẹ..

Giữa trưa hè nóng bức , nghe được những lời gan ruột của một ông chồng quốc dân mà 2 người phụ nữ chúng em thấy mát hết cả tim gan, còn gì là hạnh phúc hơn khi có một người chồng : luôn luôn lắng nghe , luôn luôn thấu hiẻu?

Anh chị ấy ra về rồi mà em thấy vợ chồng mình thật may mắn khi có được người bạn tuyet vời như anh ấy!

Em đã có được một câu trả lời mà bấy lâu nay vẫn tự hỏi một mình:

Đời một người phụ nữ rốt cuộc, điều gì mới là thứ quan trọng?

Theo Chuyện làng quê

Lê Huế

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/anh-ban-cua-chong-em-a8394.html