Đối thoại

Cậu con trai là sinh viên gắt lên: Cha gửi tiền cho con là được rồi, lên đây làm gì?

doi-thoai-1637830607.jpg
Ảnh do tác giả sưu tầm. Nguồn: Internet

 

Người cha nhẹ nhàng:

‐ Cha nhớ con... Có chục trứng gà và mấy quả mướp, mẹ bảo cầm lên cho con ăn có sức mà học.

‐ Cha làm con xấu hổ chết đi được. Cha không ăn mặc tươm tất một chút được à? Lại còn mang theo đủ thứ lôi thôi bẩn thỉu. Ở thành phố có tiền mua gì chẳng có.

‐ Cha mặc bộ này là mới nhất rồi. Đợt này, lợn gà chưa bán được, con cầm tạm 5 triệu nhé. Cha phải vay mượn để đưa cho con.

‐ 5 triệu thì con sống sao đây hả trời...

‐ Lúc nào bán lợn cha mẹ mới có nhiều hơn gửi cho con. Cha lên thăm con, chiều cha sẽ về...

‐ Lần sau cha đừng lên nữa, chỉ cần gửi tiền cho con là được rồi. Mà cha này, tụi bạn con đứa nào cũng đi tay ga, con đi mãi xe số cùi bắp, xấu hổ lắm. Cha bán lợn mua cho con xe mới nhé.

‐ Ừ, để cha bàn với mẹ đã...

‐ Cha nhớ đấy, con không muốn bị chúng nó gọi con là thằng nhà quê. Giờ con đi có việc, chiều cha tự về nhé...

‐ Ừ, chiều cha về. Con đi cẩn thận nhé...

Theo Chuyện làng quê

Ngoctri Vo

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/doi-thoai-a8403.html