Kép phù thủy

Nhà anh Duy Chấn bán quán cà phê ở chợ Bình Thủy - Cần Thơ, nhưng anh vẫn bỏ nhà lông bông theo gánh hát. Hỏi anh vì sao không ở nhà với vợ con?

phu-thuy-1637905204.jpg

 

Anh cười : - Anh lưu linh quen rồi, ở nhà tù túng không chịu nổi, thủa nhỏ anh đã bỏ nhà đi bụi trên Sài gòn, tối ngày ở cầu Nhị thiên Đường theo mấy ông thầy cá mưa cá nắng nên anh rành chuyện nhìn mây, nhìn mặt trời. Buổi sáng nhìn lên trời là anh biết hôm nay mấy giờ mưa mấy giờ tạnh.

Tất nhiên là tụi tôi chẳng ai tin chuyện như vậy, nhìn mây buổi sáng mà biết mấy giờ mưa mấy giờ tạnh đúng là chuyện Tề thiên.

Một lần, buổi sáng cả đoàn hát ngồi quây quần trong quán cà phê trước Đình Đất sét. Trời thì trong veo Ông Bầu hối mấy em hậu đài đi phóng thanh. Anh Duy Chấn nhìn lên trời một lúc rồi nói : - Rao làm chi cho tốn tiền xe, tối nay mưa không hát được đâu. Mà mưa lớn chứ không phải mưa nhỏ... 

Ai cũng nhìn anh sao nói gở như vậy còn ông Bầu thì hỏi quạu: Ông là thầy Phù thủy sao ông biết tối nay mưa?

Duy Chấn :                                                                               

 - Không tin thì cá đi. Tối nay khoảng 7h15 trời sẽ đổ mưa hơn 9 giờ thì tạnh. Một chầu nhậu rượu đế thôi.

Anh Ba Râu người phụ trách tiền đài trong đoàn nhanh miệng

 - Tui cá với anh..

Tối đêm đó, khi khán giả kéo đến mua vé trời vẫn bình thường không có dấu hiệu gì là trời sẽ mưa. Vậy mà vừa đúng 7h15 thì một cơn gió lốc kéo đến và tích tắc thì trời mưa càng lúc càng lớn. Khán giả bỏ chạy tán loạn, hạt mưa rớt xuống dạ vô ánh đèn nhìn to như chiếc đũa vậy, tới 9 giờ thì mưa nhỏ lại một chút rồi dứt hắn...

Thế là tiệc nhậu hôm đó Ba Râu trả tiền nhưng anh vẫn cố nói vớt:

 - Chẳng qua là anh hên thôi

Hôm sau, buổi sáng trời lại trong veo anh Ba Râu lại hỏi :   

  - Hôm nay cá gì không Đức vua?

(Ba râu gọi như vậy vì Duy  Chấn chuyên đóng vai vua) 

 Duy Chấn:

  - Hôm nay hát được, nhưng trời vẫn có mưa, mưa từ 3 giờ đến gần 5 giờ thì tạnh

Thế là một chầu nhậu nữa anh Ba Râu lại thua. Bởi vì ông trời cứ đổ mưa y như lời của diễn viên Duy Chấn...

Hôm sau nữa, trước khi đi phóng thanh ông Bầu kêu : 

 - Mày đi kiếm thằng "Phù thủy" hỏi coi hôm nay mưa hay nắng... 

Nghe đứa hậu đài hỏi Duy Chấn phẩy tay kêu đi rao bảng, tối đó y trong kinh không có hột mưa nào.                                                                          

Từ đó Trong đoàn ai cũng kêu Duy Chấn bằng "KÉP PHÙ THUỶ " .

Anh Ba Râu thua độ hoài nên cũng ấm ức lắm nên tìm kế phục thù mà không tìm được cách nào.

Khi nhậu chung với Phù thủy tôi hỏi anh : 

- Sao mà anh biết được mấy giờ mưa mấy giờ tạnh hay vậy Đại ca? 

Anh nói :                                             

- Nhìn mây buổi sáng sớm sẽ biết. Buổi sáng lúc Mặt trời mọc nhìn vào độ sáng, sắc mây, sẽ biết liền... còn bây giờ anh nói mầy cũng không hiểu nổi đâu. Nhưng thật ra anh đã biết thời tiết hôm nay từ hôm qua rồi.

Tôi lắc đầu không tin.

Anh cười ha hả rồi nói:

- Nhìn mây, nhìn mặt trời, nhìn mặt trăng, nhìn chim bay, nhìn con Bò đi hay nhìn cái bọt trong ly cà phê này cũng biết lúc nào mưa lúc nào nắng. Toàn là khoa học tự nhiên không đó nghen ông nhỏ. Chỉ là kinh nghiệm dân gian thôi, có bùa phép gì đâu. Cái gì không biết thì mình học, buổi sáng  mây đen có màu tối là trời sắp có mưa bão, mây như lông đuôi con ngựa là ngày mai chắc chắn sẽ có mưa. Mây như vảy cá cũng vậy, ngày mai sẽ mưa. Sáng thấy mây tròn như cái thúng là mưa buổi chiều.

Đưa ly rượu vô miệng, khà một cái rồi anh nói tiếp :

- Cái Cầu vồng mọc cũng lợi hại lắm nghen chú em, buổi sáng Cầu vồng mọc hướng đông là sắp mưa, buổi chiều mọc hướng đông là mưa sắp tạnh. Cầu vồng mọc hướng tây là chút xíu là có mưa tới liền.

Tôi há hốc mồm vì sự uyên bác bất ngờ của anh kép già bạn nhậu của mình. Nhậu thì anh nhậu lúc nào cũng sỉn trước tôi. Đánh cờ tướng thì bị tôi dí như nghĩa quân bao vây quân giặc, vậy mà cái vụ trời nắng trời mưa là tui phục lăn lão rồi.

Uống tiếp một ly rượu anh kể tiếp :

- Tối nếu trời có Trăng nhìn cũng biết trời ngày mai mưa hay nắng. Ví dụ như thấy Trăng sáng trong veo ngày mai chắc sẽ có mưa, Trăng có cái quầng nước tròn vo mưa sẽ lớn hơn nữa.

- Nhưng tui thấy anh nhìn mây là nói chiều mấy giờ mưa rồi mà.

- Cái đó nhiều khi cũng là một thủ thuật làm lạc hướng đối thủ vậy thôi. Giống như võ công càng luyện càng lên một đỉnh cao, tập trung một chút thì đoán ngay chóc như có giác quan thứ sáu vậy. Bây giờ mày muốn tôn anh làm sư phụ thì phải có điều kiện.

- Điều kiện gì anh.

Anh cười vang:

- Điều kiện là ngày nào cũng phải làm đồ nhậu cho sư phụ nhậu chịu không?

Tôi trả lời :

- Thôi, tui ngu gì mà học cho mất công. Tui làm trọng tài cho anh cá độ với Ba râu ai ăn thua gì tui cũng nhậu học làm gì.

Đêm hát ở đình Cả Nai, anh Ba râu nói nhỏ với tôi là :

Tối nay thầy phù thủy sẽ bị ông Bầu chửi cho mày coi.

Nghe vậy thôi chứ tôi cũng đâu biết chuyện gì.

Tối đêm đó Duy Chấn hát vai Lê Lợi trong tuồng Lửa hồng đông đô, lúc truyền lệnh tấn binh vừa rút thanh gươm Lệnh ra thì thanh gươm đã bị tráo bằng một thanh gươm gãy chỉ còn cái cán..

Quá bất ngờ khi khán giả bật cười ồ nên Duy Chấn đứng hình  nhưng may là diễn viên Minh Lâm nhanh miệng :                                         

- Muôn tâu bệ hạ đã có kẻ phá hoại trà trộn vào quân ta, xin Bệ hạ hãy dùng tạm thanh gươm này của hạ thần vậy.

Sau đó anh hô vang :

- Quân sỹ đâu. Đóng chặt 4 cửa thành truy tìm gian tế...

Vãn hát, ông thầy Phù thủy bị ông Bầu chửi vì tội bất cẩn và khen Minh Lâm người đóng vai Nguyễn Trãi có tài ứng biến quá hay. Nghi mình bị Ba Râu chơi nhưng không bằng chứng thì nói làm sao...

Sáng hôm sau chắc vì quê và giận nên "KÉP PHÙ THỦY" đã cuốn gói về quê mất dạng. 

Theo Chuyện Quê

Bùi Trung

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/kep-phu-thuy-a8421.html