Chuyện nhặt quanh làng

Đấy bà nghe cháu đi bà mới có 70 mươi vẫn còn đẹp phây phây ra thế này, ông thì phong độ thế. Bà nghe cháu đi bà có đi chùa nhà sư cũng khuyên dăn các phật tử không bỏ bê nhà cửa, chồng con cơ mà.

- Cháu bán cho bà mấy lạng thịt.

- Dạ của bà hết 30 nghìn ạ.

Bà ghé tai thì thầm:

- Bà khổ quá cháu ạ, lão ấy nó chửi bà từ sáng đến giờ, nếu không có cụ ăn cơm cùng thì bà kệ mẹ lão không đi chợ nấu cơm cho ăn nữa.

- Thế sao mà ông cháu hay chửi bà thế?

- Đấy vẫn cái chuyện mình thì già, chả thiết tha gì còn lão lại không chịu già theo mình thế nó có khổ không chứ.

- Thế bà thỉnh thoảng chiều ông cháu cho ông cháu sướng cái, ông cháu không bực tức cáu càn.

- Ôi cháu ơi hơn 70 rồi, bà lại suốt ngày đi tụng kinh niệm phật, mà hơn chục năm nay bà tránh ông như tránh tà rồi, bà sợ gần ông lắm.

- Bà phải thông cảm cho ông chứ, đàn ông bao giờ chết mới hết sinh lý.

- Thì bà cũng biết thế, các con ông cũng cho ông tiền bảo ông thích thì đi ra ngoài giải quyết cái ách tắc ấy đi, mà ông ấy không chịu đi.

- Ông yêu bà thế còn gì, thôi bà chịu khó thỉnh thoảng chiều ông vậy, vợ chồng phải thông cảm cho nhau bà ạ.

- Nhưng bà sợ chuyện ấy lắm, mà lão ấy nó không thông cảm cho bà, lão ấy bảo tao có vợ tao đéo phải đi đâu, cứ vợ tao, tao đè ra đấy, mày không chịu cũng phải chịu, mày không chiều tao, tao chửi ngày chửi đêm cho mày nghe.

- Đấy bà nghe cháu đi bà mới có 70 mươi vẫn còn đẹp phây phây ra thế này, ông thì phong độ thế. Bà nghe cháu đi bà có đi chùa nhà sư cũng khuyên dăn các phật tử không bỏ bê nhà cửa, chồng con cơ mà.

- Bà chán lão quá rồi, mỗi cái chuyện ấy mà suốt ngày lão chửi bà.

- Bà ơi chuyện ấy không xấu đâu bà ạ, chuyện ấy bà đừng nghĩ là chuyện vớ vẩn nhé, chuyện ấy cũng như cơm ăn hàng ngày ấy, đói phải ăn bà ạ.

- Ôi giời ơi, thế nghe cháu nói thì bà phải chiều lão ấy à?

- Vâng, bà cứ chiều ông đi, ông thoải mái bà không sướng à?

- Thế có khổ thân tao không chứ, thôi tao về nấu cơm đây chả trưa rồi.

- Vâng, bà về tối nhớ chiều ông cháu nhé.

- Tiên sư bố cô (chửi yêu). Tao về đây.

Chuyện vặt mà không vặt.

 

Theo Chuyện Làng quê

Thuý Huyền

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/chuyen-nhat-quanh-lang-a8732.html