Vẻ đẹp bình dị của hoa giấy

Hôm nay, 5/1/2022, vào tiết Tiểu Hàn. Chỉ còn 1 tháng nữa (4-2) là sang tiết Lập Xuân. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đang trong trà rét đậm (cho đến Đại Hàn, 20-1).

hoa-giay-1641481940.jpg
Hoa giấy đẹp bình dị

 

Vậy mà hai cây hoa giấy trên sân thượng nhà tôi vẫn nở rực rỡ trong nắng mai. Nó đẹp đến nỗi tôi lại phải một lần nữa chụp ảnh đem “khoe” chiến công chăm hoa của mình.

Thực tình, dù tôi có chăm mấy mà cây hoa này cứ “dửng dưng vô tình” thì lá cũng chẳng có nữa là hoa. Hoa giấy – loại hoa dân dã, bình dị với sức sống mãnh liệt. Khác với nhiều cây cảnh “đài các”, hoa giấy sống ở mọi môi trường đất, chịu nắng chịu mưa chịu hạn, xanh tươi và trổ hoa bốn mùa (nở nhiều nhất vào mùa hè).

Hoa giấy có màu đỏ, màu hồng, màu trắng, màu tía… Hoa giấy chỉ đẹp khi ngắm cả cây. Đi trong phố, ta thấy những ngôi nhà có giàn hoa giấy nở tưng bừng, đỏ rực một góc trời, nom rất đáng yêu.

Tôi thấy lạ, vì “thực đơn” chỉ có nước rửa rau vo gạo, thậm chí nước máy thôi mà hai cây hoa giấy (trong hộp xốp) đua nhau khoe sắc.

Hoa giấy không chê chủ nghèo

Âm thầm với đất, nở theo tháng ngày.

 

Phạm Văn Tình

Link nội dung: https://vanhoavaphattrien.vn/ve-dep-binh-di-cua-hoa-giay-a9546.html