TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
img

Nghiên cứu

Nhà thơ Ngô Đức Hành và đề tài chống covid-19

  • Thủy Phương
  • 16:56 04/08/2021

Nhà thơ Ngô Đức Hành và đề tài chống covid-19

 

Covid-19 đã và đang là “thảm họa” toàn cầu. Đại dịch COVID-19 đã cướp đi nhiều mạng sống, gây những tổn thất nặng nề trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội mà phải mất nhiều năm mới có thể khắc phục hết. Đại dịch cũng mang lại cho thế giới cơ hội để nhận thấy những giá trị tốt đẹp mà lâu nay cuộc sống công nghiệp có thể khiến con người không kịp nhìn ra.

Trước tình hình dịch bệnh, nhiều nhà thơ, nhà văn đã tìm cách lý giải. Hiện thực cuộc “chiến đấu” cam go với COVID-19, những tấm gương tiêu biểu trên tuyến đầu chống dịch, những số phận, hoàn cảnh éo le do dịch bệnh, chủ nghĩa nhân văn Việt Nam được phát huy, lan tỏa, chia ngọt sẻ bùi trong cộng đồng...đã tạo nhiều xúc cảm cho các nhà thơ, nhạc sỹ sáng tác, truyền cảm hứng. Nhà thơ Ngô Đức Hành là một người trong số đó.

Khi Covid-19 xuất hiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) sau đó lan sang nhiều quốc gia, nhà thơ Ngô Đức Hành bằng dự cảm của mình đã viết bài thơ “Chiến tranh”. “Có những cuộc chiến tranh không có đạn bom / không thời gian / không phân chia giới tuyến / khó nhận ra đâu là làn đạn / chiến tranh chưa rõ mặt người”. Thực tế hai năm qua thế giới “vật lộn” với COVID-19 đã chứng minh đó là một cuộc “chiến tranh” thực sự. Để chiến thắng “cuộc chiến tranh không có đạn bom” này thế giới phải đoàn kết, không phân biệt thể chế chính trị, giàu hay nghèo, tôn giáo, sắc tộc. Bài thơ “Chiến tranh” anh viết vào ngày 11/01/2020. Con số người chết trên thế giởi bởi dịch bệnh gây sự lo lắng, bối rối cho nhiều quốc gia, kể cả những nước giàu ở Châu Âu. Ngô Đức Hành viết các bài thơ “Cái chết và câu hỏi”.

Sau Tết Nguyên đán năm 2020, với trận mưa đá trước thời khắc Giao thừa, báo hiệu sự “khác lạ”, “làn sóng thứ nhất” của Covid-19 vào Việt Nam. Ngô Đức Hành tiếp tục có các bài thơ “Corona”, “Virus”. “Em có thể tìm ra vaccine / diệt virus corona / có thể tìm ra nguyên nhân bắt đầu từ loài rắn / bầy dơi / nhưng bất lực trước sợ hãi”, (Corona). Đây là thời điểm các nhà khoa học đang đưa ra các giả thiết về nguyên nhân xuất hiện của loại virus mới, sau bao tranh cãi mới được gọi tên chính thức là Covid-19. Các quốc gia có đủ điều kiện bắt đầu chạy đua nghiên cứu vaccine “khắc chế” Covid-19.

Là nhà báo chuyên viết mảng bình luận sự kiện, nhà thơ Ngô Đức Hành bị “rung chấn” trước diễn biến của dịch COVID-19 trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Cho đến nay anh đã có hơn chục bài thơ về đề tài COVID-19, chiêm cảm về đại dịch, về thân phận, về sự sống, về vĩnh cửu ở nhiều góc độ khác nhau. Một số bài đã được báo chí ở Trung ương và địa phương đăng tải.

ngo-duc-hanh2-1628070813.jpg
Nhà thơ Ngô Đức Hành muốn truyền cảm hứng, niềm tin chiến thăng.

 

Đặc biệt, khi “làn sóng thứ 2” xuất hiện tại Việt Nam, “tấn công” vào cơ sở y tế, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bị phong tỏa. Các thầy thuốc ở Bệnh viện Bạch Mai lúc đó bị cách ly không được về gia đình, bảo đảm yêu cầu chống dịch, vừa phải cứu chữa các bệnh nhân đang điều trị, nhà thơ Ngô Đức Hành đã viết bài thơ “Anh sẽ về”. Bài thơ đã được hai nhạc sỹ đồng cảm phổ nhạc thành hai ca khúc “Chống giặc Corona”, (nhạc sỹ Phạm Hồng Sơn, ca sỹ Hiền Anh Sao Mai thể hiện) và “Niềm tin chiến thắng”, (nhạc sỹ Trịnh Ngọc Châu, ca sỹ Quang Luyến thể hiện). Bài hát “Chống giặc Corona” sau đó được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát sóng trong chương trình “Văn hóa và Sự kiện”. Đó là những ngày Hà Nội thực hiện “giãn cách xã hội”. Anh cho biết, anh cùng ca sỹ Sao Mai Nguyễn Hiền Anh đã vượt lên khó khăn do quy định “giãn cách xã hội” để thu hình, phát sóng, góp phần cùng các nhà thơ, nhạc sỹ khác truyền cảm hứng, niềm tin chiến thắng đại dịch.

 Trong đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ ba tại Việt Nam, Hải Dương là tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đó là tháng 4/2020, Hải Dương phải áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg “cách ly xã hội”. Để động viên người dân Hải Dương yên tâm phòng chống dịch và từng bước vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, Trung ương, nhiều tỉnh, thành phố cùng người dân cả nước đã chung tay hỗ trợ vật chất, tinh thần có ý nghĩa thiết thực như đóng góp vật chất, tiếp sức thu mua và tiêu thụ nông sản…Nhà thơ Ngô Đức Hành xúc động trước tình cảm “chia ngọt sẻ bùi” của người dân, nghĩa đồng bào lúc hoạn nạn nên đã viết bài thơ “Anh sẽ về Hải Dương”.

ngo-duc-hanh1-1628070813.jpg
Ca sỹ Ngọc Ký trong MV “Anh muốn về Hải Dương”.

Bài thơ được đăng trên báo Hải Dương. Sau đó, được hai nhạc sỹ phổ nhạc thành hai ca khúc cùng tên là Trung tá, nhạc sỹ Quân đội Trịnh Xuân Hảo (Hà Nội) và Vũ Hường (Vũng Tàu). Ca khúc “Anh sẽ về Hải Dương” của Trịnh Xuân Hảo do ca sỹ Sao Mai Ngọc Ký thể hiện, đến nay trên mạng xã hội Youtube đã có hơn 20.000 lượt người nghe, hàng trăm lượt chia sẻ. Đó là một ca khúc da diết, tình cảm, xúc động.

“Làn sóng thứ 4” của dịch bệnh xuất hiện tại Việt Nam từ 29/4 đến nay, với biến chủng mới Delta diễn biến bất ngờ, nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh. Covid-19 đã “tấn công” vào các cơ sở bệnh viện, khu công nghiệp, thành phố trọng điểm, chuỗi cung ứng, chợ đầu mối...gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế.

Nguyên nhân chính của tình trạng gia tăng số ca nhiễm COVID-19 gần đây, được Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 nhận định là do vi phạm những quy định về cách ly với những người nhập cảnh hợp pháp. Thứ hai, hành vi nhập cảnh trái phép tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và lây lan virus tại Việt Nam. Sự bất cẩn của các cơ sở kiểm dịch cũng được coi là một yếu tố làm gia tăng các trường hợp nhiễm COVID-19. Cuối cùng là tâm lý chủ quan của người dân địa phương sau nhiều tuần không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh...và hiện nay nhiều tỉnh, thành phố, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phải áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg ở mức cao. Cả hệ thống chính trị và toàn dân đang “chung sức đồng lòng” chống COVID-!9 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” mang lại bình yên cho từng người, từng nhà và đất nước.

Cho đến nay đã hơn một tháng TP. Hồ Chí Minh áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg về “cách ly xã hội”. Biết bao lo toan đã và đang hướng về Sài Gòn. Biết bao hành động nhân ái sẻ chia của cả nước đang hướng về TP. Hồ Chí Minh. Tất cả nhằm lo cho “tiền tuyến” chống Covid-19 là TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong khu vực, lo cho bà con không bị “thiếu áo, đói cơm”.

ngo-duc-hanh-1628070813.jpg
Nhà thơ Ngô Đức Hành (giữa) và ca sỹ Hiền Anh (phải) tham gia chương “Nhân vật và Sự kiện” về chống Covid-19

Nhà thơ Ngô Đức Hành đã viết bài thơ “Sài Gòn ngủ chưa”, ngay từ lúc TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hôi. “Ôm Sài Gòn vào lòng / ngày gặp nhau mừng tủi /em chờ đợi nụ hôn chín tới /mẹ chờ con và vợ ngóng tin chồng”. Anh cho biết, “ngóng chờ” trong bài thơ là ngóng nhờ chiến thắng. Bài thơ đã được nhạc sỹ Lê Huy Tập ở T.P. Hồ Chí Minh phổ nhạc thành bài hát “Sài Gòn không ngủ”, (ca sỹ Quang Luyến thực hiện). Bài hát đã được phát trên sóng Phát thanh thành phố.

Trước “làn sóng thứ tư” này, chủ nghĩa nhân văn Việt Nam đã và đang được phát huy hơn bao giờ hết. Xúc động trước tấm lòng của bà con cả nước, từ miền xuôi đến miền ngược dành cho bà con thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Ngô Đức Hành đã viết bài thơ “Vì thành phố Hồ Chí Minh” và được hai nhạc sỹ sáng tác thành hai bài hát “Vì thành phố mang tên Bác Hồ”, (nhạc sỹ, TS. Phạm Việt Long, ca sỹ Hiền Anh Sao Mai) và “Hướng về thành phố Bác Hồ”, (nhạc sỹ Lê Huy Tập, ca sỹ Quang Luyến). Bài hát “Hướng về thành phố Bác Hồ” của nhạc sỹ Lê Huy Tập đã được Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh phát sóng trong chương trình “Giai điệu âm nhạc”.

Điều đáng lo ngại là khi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội, người dân nhiều địa phương đã tìm mọi cách, từ đi bộ, đạp xe đến đi xe máy về quê. Hậu quả là, nhiều người dương tính với SARS-CoV-2 đã về địa phương, một số vụ tai nạn giao thông thương tâm, chết người đã xảy ra. Xót xa, chia sẻ, nhà thơ Ngô Đức Hành đã sáng tác các bài thơ “Câu hỏi”, “Vaccine”, “Những người lính lên đường”, “Ra đi và trở về”, “Về nhà thôi con”...với nhiều cung bậc chiêm nghiệm. Bài thơ “Về nhà thôi con” đã được nhạc sỹ Nguyễn Thanh Hải và Trịnh Ngọc Châu sáng tác thành hai ca khúc cùng tên “Về thôi con”.

Cho đến nay đã có hơn 50 ca khúc được nhiều nhạc sỹ phổ thơ Ngô Đức Hành. Anh cho biết, anh sẽ còn viết để truyền cảm hứng, niềm tin, góp phần nhỏ bé của mình vào “cuộc chiến” chống COVID-19 mà cả thế giới đang phải gồng mình, với niềm tin sẽ sớm được đẩy lùi. “Có thể trận chiến đấu cuối cùng / cho niềm hy vọng / hỡi loài người thêm một lần thức tỉnh / trái đất này / sự sống mãi phồn sinh”, (Những người lính lên đường)./.

Ca khúc VÌ THÀNH PHỐ MANG TÊN BÁC HỒ, Thơ: Ngô Đức Hành, Nhạc: Phạm Việt Long, Song ca: Hiền Anh - Trọng Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà thơ Ngô Đức Hành chống dịch Covid
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng Cần biết
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng

Trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đền Rừng (Bồ Đề, Hà Nội)...

Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa” Cần biết
Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa”

Ngày 3/6/2025, trong tiết trời oi nồng như muốn nung chảy từng thớ gạch ngoài sân bệnh viện, hơn 548...

Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa Văn hóa - Xã hội
Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa

Hát Dô là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của vùng Lạp Hạ, ven sông Tích (nay là...

Mới cập nhật
Chuyện làng - Chuyện phố: Sự tiến bộ và trăn trở !

Chuyện làng - Chuyện phố: Sự tiến bộ và trăn trở !

Hy vọng lãnh đạo BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ không chỉ "Giỏi chuyên môn - Sáng tròn Y đức" mà cũng sớm sửa chữa hoặc thay thế mới cả 4 thang máy nhà số 1 để bệnh nhân 8 khoa bệnh trong toà nhà này lên xuống thang máy đỡ khổ thì "Sáng tròn y đức mới trọn vẹn !"

1 giờ trước Phát triển bền vững

Ca sĩ Minh Ngọc: 'Người trẻ vẫn có thể rung động với dân ca'

Ca sĩ Minh Ngọc: 'Người trẻ vẫn có thể rung động với dân ca'

Trong dòng chảy âm nhạc hiện đại, nơi nhiều xu hướng mới liên tục xuất hiện, vẫn có những nghệ sĩ trẻ lựa chọn gắn bó với âm nhạc truyền thống như một cách gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Ca sĩ Minh Ngọc được khán giả ưu ái gọi bằng những cái tên như “Ngọc nữ Quan họ” hay “Cô gái Quan họ” là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang kiên trì theo đuổi con đường đó.

1 giờ trước Văn hóa - Xã hội

94% doanh nhân tại Việt Nam dự báo kinh tế sẽ khởi sắc trong năm nay

94% doanh nhân tại Việt Nam dự báo kinh tế sẽ khởi sắc trong năm nay

Khảo sát cho thấy mức độ lạc quan mạnh mẽ về kinh tế trong cộng đồng doanh nhân tại Việt Nam, với đến 94% kỳ vọng tình trạng kinh tế của họ sẽ được cải thiện trong 12 tháng tới, đồng thời 87% những người không phải là doanh nhân tham gia khảo sát cũng chia sẻ cùng quan điểm.

1 giờ trước Phát triển bền vững

Trò chơi dân gian cho trẻ em vùng Đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Trò chơi dân gian cho trẻ em vùng Đồng bằng sông Hồng: Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Bài viết nêu một số vấn đề chung về trò chơi dân gian (TCDG) cho trẻ em, những biến đổi của TCDG cho trẻ em vùng đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) trong giai đoạn phát triển của công nghệ số; qua đó cung cấp cho độc giả cái nhìn tổng quan về việc lưu giữ, bảo tồn các giá trị của TCDG cho trẻ em vùng ĐBSH trong giai đoạn hiện nay.

8 giờ trước Nghiên cứu

Về một bài hát đã trở thành ký ức

Về một bài hát đã trở thành ký ức

Tôi đến với Ngày thơ Việt Nam ở Thanh Hóa năm nay bằng một tâm thế rất nhẹ. Chỉ nghĩ là đi xem, nghe, gặp các nhà văn nhà thơ mình ngưỡng mộ, rồi về. Nhưng có những buổi gặp, tưởng như bình thường lại mở ra một điều gì đó rất rộng, rất sâu. Tôi nghe ca khúc “Đất nước tình yêu” qua giọng hát của một người bạn cũ - thầy giáo dạy văn cấp 3 (THPT) ở một trường trong tỉnh.

9 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Lễ hội đền thờ Nguyễn Xí: Gìn giữ những giá trị văn hóa của xứ Nghệ

Lễ hội đền thờ Nguyễn Xí: Gìn giữ những giá trị văn hóa của xứ Nghệ

Lễ hội đền thờ Nguyễn Xí năm 2026 được tổ chức từ ngày 17 - 19/3 (tức 29/1 - 1/2 Âm lịch) với nhiều nghi lễ truyền thống trang nghiêm cùng các hoạt động văn hóa đặc sắc, thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân và gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời của vùng đất xứ Nghệ.

9 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Bài thơ: Ngày

Bài thơ: Ngày

Một ngày mới bắt đầu từ những điều rất đỗi giản dị: cái nắm tay còn ấm, ánh nhìn còn vương hơi thở của ngày hôm qua. “Ngày” của Hoàng Thị Anh Thư là khúc dịu dàng của tình yêu khi hai người đã thuộc về nhau, nơi từng khoảnh khắc bình minh cũng trở nên ý nghĩa, bởi trong mắt nhau, đã in hình một trái tim chung nhịp.

11 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Bài thơ: Không đề

Bài thơ: Không đề

Giữa những năm tháng không còn trẻ, tình yêu đến nhẹ nhàng mà sâu lắng, như một món quà muộn nhưng đầy ý nghĩa. “Không đề” của Hoàng Thị Anh Thư là những vần thơ dung dị mà da diết, kể về cuộc gặp gỡ định mệnh, nơi hai tâm hồn tìm thấy nhau giữa dòng đời nhiều vội vã, để rồi cùng nắm tay bước vào miền yêu thương bình yên, chân thành và bền bỉ.

11 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Royal Boulevard - Downtown thương mại sầm uất giữa lòng đô thị đảo Vũ Yên

Royal Boulevard - Downtown thương mại sầm uất giữa lòng đô thị đảo Vũ Yên

Là khu vực mở hiếm hoi bên sông Cấm và trên trục Hạnh Phúc của Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), Royal Boulevard - dự kiến chính thức mở bán vào ngày 21/3 tới - đang định hình một downtown sôi động của thành phố đảo. Tại đây, cư dân không cần lựa chọn giữa tận hưởng hay kinh doanh, giữa sự riêng tư hay nhịp giao thương phồn hoa, bởi tất cả đều hội tụ trong một không gian sống thượng lưu đa trải nghiệm.

12 giờ trước Phát triển bền vững

Hồ sơ Số 11/2026: Cần tìm thân nhân và đồng đội của 9 liệt sĩ hi sinh tại Lộc Ninh năm 1967

Hồ sơ Số 11/2026: Cần tìm thân nhân và đồng đội của 9 liệt sĩ hi sinh tại Lộc Ninh năm 1967

Có những người lính đã nằm lại giữa chiến trường hơn nửa thế kỷ, nhưng đến nay vẫn chưa thể trở về trọn vẹn trong vòng tay gia đình. Có những người mẹ, người cha, người vợ, người anh em đã đi hết một đời trong ngóng đợi, mà tin tức về người thân vẫn chỉ là vài dòng mờ nhòe trên một trang tài liệu chiến tranh cũ… Từ hồ sơ ký hiệu CDEC F034603181897, bị quân đội Hoa Kỳ thu giữ ngày 05/02/1968 tại khu vực nay thuộc An Mỹ, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ, một danh sách đặc biệt đã sáng tỏ họ tên 9 quân nhân của đơn vị T17 (nhiều khả năng thuộc Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 273, Sư đoàn 9). Hồ sơ vừa được chuyên viên nghiên cứu Nguyễn Hồng Duy và nhóm biên tập của Dự án TTU–VWAI hoàn thành.

15 giờ trước Văn hóa - Xã hội

BÀI ĐỌC NHIỀU
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kiên Giang: Du lịch góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Kỷ niệm 67 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2021) nhớ về người anh Cả của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Đọc sách: Muôn kiếp nhân sinh
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Chuyện bây giờ mới kể về việc khởi thủy của bộ phim truyện điện ảnh Ký ức Điện Biên
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 

Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng

Phó Tổng Biên tập: Phạm Hùng Việt, Lại Đức Hồng

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa

Trụ sở: Số 53 phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội

Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà, Hà Nội

Hotline: 0915 323 789

Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO