Văn hóa - Xã hội
Hà Nội: Phát động Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”
Ngày 13/5/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (số 58 phố Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã diễn ra lễ phát động cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Sự kiện do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.
Từ Tây Ninh đến Đồng Tháp: Hành trình Cha-Ching và sứ mệnh kiến tạo thế hệ trẻ “vững tâm” trong kỷ nguyên số
Tiếp nối sự khởi đầu đầy hứng khởi tại vùng đất Tây Ninh vào cuối tháng 4, hành trình giáo dục tài chính Cha-Ching đã nhanh chóng cập bến Đồng Tháp. Đây không chỉ là sự mở rộng về địa lý mà còn là sự lan tỏa mạnh mẽ của một nét văn hóa giáo dục mới: Dạy trẻ làm chủ tương lai thông qua tư duy tài chính trách nhiệm.
Phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường”
Hướng tới xây dựng thế hệ học sinh năng động, có trách nhiệm với môi trường sống, cuộc thi toàn quốc “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” đã chính thức được phát động trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Nestlé Việt Nam cùng sự phối hợp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học mà còn tạo nên sân chơi sáng tạo, bổ ích trong dịp hè năm 2026.
Đến Quảng Trị trực tiếp xem tìm kiếm hài cốt phi công Mỹ mất tích trong chiến tranh
Bên Quốc lộ 15 – con đường từng in dấu những đoàn xe ra trận – một khu vực khai quật đang được tiến hành bởi Đội tìm kiếm hỗn hợp của Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA). Tại đây, người ta đang nỗ lực truy tìm hài cốt của hai phi công Hoa Kỳ là Robert Mack Brown và Robert David Morrissey. Họ đã mất tích trong một chuyến bay ngày 7/11/1972, khi lái chiếc F-111A thực hiện nhiệm vụ đánh phá ban đêm khu vực gần đèo Ban Karai và tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn.
Tục lệ “thăm đẻ” ở làng Quang Biểu xứ Thanh
Có một ngôi làng cổ hình thành cuối thời Trần (1341-1400), đến đầu thế kỷ XX làng đổi tên mới. Làng toạ lạc trên sườn núi Tú Sơn (dạng đồi núi thấp) nằm dọc bờ sông Mã, bãi bồi ven sông dày lớp phù sa màu mỡ cùng những “bờ xôi ruộng mật”, nhân dân cần cù xây đắp nên làng quê trù phú đem lại đời sống ấm no hạnh phúc. Đó là làng Quang Biểu, xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc (trước đây), nay là xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Từ nghi thức truyền thống đến kỷ lục Việt Nam: Gần 700 gia đình hội ngộ tại "Ngày hội thôi nôi"
Không chỉ là một sự kiện xác lập kỷ lục với 680 gia đình tham dự, “Ngày hội thôi nôi (đầy năm)” do Nutren Junior và hệ thống siêu thị mẹ và bé Con Cưng phối hợp tổ chức đã trở thành một không gian văn hóa đặc biệt, nơi những giá trị truyền thống được kết nối với tư duy chăm sóc trẻ hiện đại.
Hà Nội: Trao giải và khai mạc triển lãm tranh cuộc thi “Di sản trong mắt em” 2026
Ngày 10/5/2026, tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (số 58 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải và khai mạc triển lãm tranh cuộc thi “Di sản trong mắt em” 2026. Sự kiện do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp cùng Xưởng Nghệ thuật Art Tree và Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám.
Vinamilk lan tỏa lối sống khỏe qua chương trình “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”
Ngày 10/5, tại Công viên Long Biên (phường Việt Hưng, TP. Hà Nội), chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe” đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân, chuyên gia y tế và các đơn vị đồng hành. Chương trình do Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và phường Việt Hưng tổ chức, cùng sự đồng hành của Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure.
Thảo thơm làng xóm quê mình (tản văn)
Tôi về làng khi hoàng hôn đang dần buông, những dải mây bồng bềnh trôi về phương Bắc. Đứng lặng nhìn bầu trời, tôi càng thêm yêu làng xóm quê mình - miền quê bình dị, nơi mỗi lần trở về, tôi lại có cảm giác như được ôm trọn vào lòng, chẳng nỡ rời xa.
Hồ sơ số 15/2026: Ai biết thông tin thân nhân và đồng đội của hai liệt sĩ Quân y Vũ Phong Bảy và Huỳnh Văn Hồng?
Gần 60 năm sau ngày những tài liệu chiến tranh được thu giữ giữa chiến trường Đông Nam Bộ, những trang hồ sơ cũ kỹ nay lại mở ra một hành trình mới – hành trình tìm về ký ức, tìm về con người. Cũng từ hai CDEC mang số hiệu F034602312768 và F034602312739 đã công bố trong Hồ sơ số 14/2026, thêm hai cái tên được chú ý: Vũ Phong Bảy (bí danh Vũ Phong Thơ, còn gọi Vũ Hóa) quê Bạc Liêu và Huỳnh Văn Hồng (bí danh Ngọc Long) quê Tây Ninh.
Phú Thọ: Những chiếc khung ảnh mang tình cảm tuổi thơ với Bác Hồ
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), cô và trò Trường Mầm non Duy Phiên, xã Hội Thịnh, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hoạt động trải nghiệm “Làm khung ảnh Bác Hồ”. Từ đôi bàn tay nhỏ bé và sự sáng tạo hồn nhiên, các em nhỏ đã tạo nên những chiếc khung ảnh xinh xắn, gửi gắm tình cảm kính yêu đối với Bác Hồ.
Góc nhìn văn hoá: Bạo hành trẻ em - Vết thương của xã hội
Những ngày gần đây, dư luận xã hội không khỏi bàng hoàng, đau xót và phẫn nộ trước một số vụ bạo hành trẻ em xảy ra ngay trong chính gia đình – nơi lẽ ra phải là chốn bình yên và an toàn nhất đối với mỗi đứa trẻ.
BHXH Việt Nam chủ động rà soát, hướng dẫn lập lại ủy quyền nhận lương hưu
Trước thời điểm 1/7/2026, nhiều trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có thể hết hiệu lực theo quy định của Luật BHXH năm 2024. BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phối hợp hỗ trợ người hưởng lập lại văn bản ủy quyền hoặc chuyển sang nhận qua tài khoản cá nhân, bảo đảm chi trả đúng người, đúng chế độ, không để gián đoạn việc chi trả.
Bản tình ca biển đảo Trường Sa
Quần đảo Trường Sa không những là một phần máu thịt thân yêu của Tổ quốc mà còn là một đặc khu giàu tiềm năng và khát vọng phát triển. Nếu trước đây, nói đến Trường Sa nhiều người liên tưởng nơi đầu sóng ngọn gió ấy với những khó khăn, vất vả, mịt mùng sóng vỗ... thì giờ đây quần đảo yêu dấu của Tổ quốc đã sáng, xanh, sạch, đẹp và ngày càng khởi sắc.