Giữa tiết chiều đông khô lạnh, 13.12.2022, buổi triển lãm tranh lần thứ 100 tại tư gia (Villa C29, ngõ 210 Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội) của nữ hoạ sĩ gạo cội Văn Dương Thành, mang tên: Spring Sun, đã “thổi hơi ấm” vào trong lòng công chúng yêu hội hoạ nói riêng và nghệ thuật nói chung. Theo hoạ sĩ Văn Dương Thành, triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 13 – 20.12.2022.
Triển lãm được tổ chức, nhằm chào đón Giáng sinh và năm mới 2023. Đông đảo khách mời và công chúng yêu nghệ thuật tham dự, chúc mừng. Sự hiện diện của Đại sứ Rumani - bà Cristina Romila là một điều đặc biệt - người tạo nên niềm cảm hứng và sự quyết tâm, để hoạ sĩ Văn Dương Thành, tổ chức buổi triển lãm này.
Buổi lễ cắt băng khai mạc triển lãm có sự hiện diện của của ông Ngô Hướng Nam (thứ 4 bên trái sang) - Nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Úc - Phó Chủ nhiệm UBNN về người Việt Nam ở nước ngoài; Ông Nguyễn Phú Bình (thứ 3 từ phải sang) - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi (thứ 2 bên trái sang); và đặc biệt là sự có mặt của Đại sứ Rumani tại Việt Nam - Bà Cristina Romila (thứ 2 bên trái sang); Hoạ sĩ Văn Dương Thành (ở giữa).
Một góc nhỏ trưng bày tranh triển lãm“Tôi tổ chức buổi triển lãm này, với mục đích tri ân tấm lòng của các đại sứ tại Việt Nam, gắn kết tình hữu nghị giữa các Đại sứ và đặc biệt tri ân, cảm ơn tình cảm quý báu của các nhà báo, công chúng yêu nghệ thuật. Bên cạnh đó, việc truyền cảm hứng cho công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước, đặc biệt là sinh viên và trẻ em khuyết tật, là điều mà tôi muốn hướng tới.” – Nữ hoạ sĩ Văn Dương Thành chia sẻ.
Đại sứ Rumani - Cristina Romila bày tỏ niềm vui, khi nhận được lời mời của hoạ sĩ Văn Dương Thành đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm. Đại sứ đánh giá cao về tài năng nghệ thuật của hoạ sĩ Văn Dương Thành, nhất là tinh thần hữu nghị của bà đã lan toả tới nhiều quốc gia trên toàn thế giới.Không gian rộng, sang trọng, với 4 tầng treo tranh. Nơi đây, không chỉ trưng bày những tác phẩm hội hoạ đặc sắc của hoạ sĩ Văn Dương Thành, mà còn có 200 tác phẩm của một số hoạ sĩ thời Đông Dương, được bà sưu tầm và tuyển chọn 40 năm qua, từ các cuộc triển lãm tại các bảo tàng Quốc gia ở Châu Âu, để giới thiệu với bạn bè và công chúng yêu nghệ thuật, kể đến như: Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái; Dương Bích Liên; Nguyễn Tư Nghiêm; Nguyễn Sáng… và nhiều hoạ sĩ bậc thầy của nền hội hoạ Việt Nam khác. Theo Bà, phòng tranh sẽ luôn mở rộng cửa đón khách tham quan. Một phần thu nhập từ những bức tranh, sẽ dành để hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác.
Cậu bé ngủ - một trong 2000 bức hoạ ý nghĩa, của hoạ sĩ Văn Dương ThànhĐược hỏi, về cảm nhận của bản thân, khi tham dự buổi triển lãm của hoạ sĩ Văn Dương Thành, hoạ sĩ Kiều Tuấn – thế hệ hoạ sĩ trẻ, bộc bạch: “Tôi rất vui và thấy thật may mắn, khi được tham dự buổi triển lãm lần thứ 100 này, của hoạ sĩ Văn Dương Thành. Là một trong những thế hệ sau, tôi vô cùng khâm phục và học hỏi được nhiều điều từ cô - Thế hệ vàng trong giới nghệ thuật của Việt Nam. Được trực tiếp ngắm những bức tranh của cô, tôi không khỏi xúc động. Tranh của cô có độ rung động cao, cũng như chiều sâu ý nghĩa, toát lên vẻ đẹp phồn thực và trong trẻo, chứa đựng nhiều điều khiến những hoạ sĩ trẻ như tôi phải suy ngẫm. Hiện tại, tôi có một xưởng làm những món đồ lưu niệm, tạo việc làm cho một số trẻ em khuyết tật. Trong đó, có túi xách, được in hình ảnh những bức tranh của cô Văn Dương Thành. Sản phẩm này đã được trưng bày và làm quà cho các đại sứ và khách mời đến tham dự buổi triểm lãm ngày hôm nay.”
Triển lãm có sự góp mặt của Nghệ sĩ Piano nổi tiếng Iulian OCHESCU. Iulian là người đã giành được hơn 20 giải thưởng tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế, trong đó: Giải nhất, Giải đặc biệt J.S.Bach và Giải thưởng lớn tại Millennium Piano International Competition ..
Khách mời xem tranh, thưởng thức âm nhạc cổ điển và cocktails.
Nhà báo Hồ Quang Lợi, chăm chú thưởng tranh của hoạ sĩ Văn Dương Thành.
Video quang cảnh buổi triển lãm