Từ nội thành Đà Nẵng, theo hướng Huế khoảng 50km, khi đến km 879, rẽ trái thêm khoảng 3km về phía tây, bạn sẽ bắt gặp một “viên ngọc xanh” giữa lòng Thừa Thiên - Huế - Khu du lịch sinh thái Suối Voi (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Nằm trong tam giác du lịch Bạch Mã - Cảnh Dương - Lăng Cô, nơi đây là điểm đến không thể bỏ qua cho những tâm hồn ưa mạo hiểm, thích khám phá với những hành trình chinh phục đỉnh Hang Nai, Đá Bàng kỳ thú.
Chúng tôi đến Suối Voi (nằm trong KDL sinh thái Suối Voi) vào một ngày đầu hè, khi nắng vàng tươi như mật rót lên thung lũng, con đường dẫn vào suối được tô điểm bởi những khóm hoa dại đung đưa trong gió. Trước mắt chúng tôi hiện ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp với dòng suối trong xanh chảy qua những khối đá lớn nhỏ, màu đen mốc, tròn trịa như đàn voi đang lội nước. Cảnh sắc nơi đây thực sự sinh động và huyền ảo tự như cảnh: “Lom khom dưới “suối” tiều vài chú / Lác đác ven “khe”, rợ mấy nhà” trong bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan”.
.Điểm nhấn đặc biệt của Suối Voi là một tảng đá lớn hình con voi, như đang phủ phục bên bờ suối, với chiếc vòi dài vươn ra giữa dòng nước. Dưới vòi voi đá là một vùng nước sâu, rộng khoảng 30m2, trong xanh, phản chiếu bầu trời mây trắng và cánh rừng bạt ngàn. Đây là nơi du khách có thể thỏa sức bơi lội, ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Hai bên bờ suối là những lán tranh tre nứa lá giản dị, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng dân dã.
Tiến lên phía thượng nguồn, bạn sẽ bắt gặp những thác nước lớn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ đổ về, trắng xóa và ầm ầm vang vọng. Có những đoạn suối yên tĩnh với làn nước trong xanh; có những đoạn nước xô vào đá, bọt tung trắng xóa. Hai bên bờ suối, những ghềnh đá màu vàng, xanh với những hình thù kỳ lạ, làm phong cảnh thêm phần bí ẩn và hấp dẫn. Một tảng đá lớn cỡ ngôi nhà, mặt trên phẳng và rộng, xung quanh nước chảy rì rào, tạo nên một nơi lý tưởng cho các nhóm du khách tụ họp, vui chơi.
Đi thêm một đoạn nữa, những con suối nhỏ từ rừng già chảy ra, qua những tảng đá lớn nhỏ chen chúc nhau, uốn lượn trong dòng nước mát lạnh. Ở chốn cỏ cây chen đá, lá chen hoa này, bạn có thể ngồi trầm mặc, thư giãn, để an dưỡng tinh thần. Càng lên cao, những thác nước càng tung bọt trắng xóa, bụi nước lan tỏa lên những tán cây, tạo nên những cầu vồng nhiều màu sắc lung linh huyền ảo.
Men theo con đường ngoằn ngoèo ven suối, bạn sẽ gặp những cây đại thụ có gốc to khoảng ba bốn người ôm. Từ những gốc cây này, mọc ra những tai nấm khổng lồ, to như tai voi, nơi hai người có thể ngồi trú mà tâm sự. Giữa các cây đại thụ, những dây leo chằng chịt cỡ bắp tay người lớn, bạn có thể ngồi và đánh võng từ bờ này sang bờ kia của suối. Thỉnh thoảng, một nhánh cây mục, lá khô rơi xuống nước, đàn cá nhỏ từ các hốc đá lao ra tranh mồi, tạo nên một cảnh tượng thật sống động.
Du khách cũng có thể men theo các vách đá để bắt cua đá, ốc, và các loại cá con. Ốc ở đây có thể chế biến thành nhiều món ngon như om sả, nấu cháo, xào với lá lốt. Ốc sống ở suối nước chảy nên rất sạch, thịt trắng, giòn và ngọt. Vì là rừng nguyên sinh, nơi đây còn có nhiều loài chim, thú rừng quý hiếm như sơn dương, mang, heo rừng, sáo, khướu, trĩ, cùng nhiều loại hoa dại khoe sắc rực rỡ.
Khu Du lịch sinh thái Suối Voi được ví như một sơn nữ giữa rừng hoang, nhất là khu vực thượng nguồn. Ai đã một lần lên đây, đều mong có ngày trở lại. Ngoài ra, hành trình “chinh phục” đỉnh Hang Nai, Đá Bàng… khá gian nan, vất vả… nên rất lôi cuốn, hấp dẫn với những người trai trẻ, có óc chinh phục, tìm tòi và khám phá những điều kỳ diệu trong cảnh trí thiên nhiên. Theo con số của ngành chủ quản, vào các ngày lễ, Tết... mỗi ngày đón khoảng 3.000 khách và mỗi năm đón khoảng 40.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.

Suối Voi không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên mà còn là nơi để tìm lại sự yên bình, thư giãn giữa cuộc sống bộn bề. Hãy đến và trải nghiệm, để hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời tại Suối Voi./.

