Lê Đức Vỹ (còn gọi là Lê Nguyên Vỹ), 74 tuổi, sống tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, là cái tên không xa lạ trong giới văn nghệ sĩ ở thành phố biển này, bởi ông là nghệ nhân đích thực. Dù có những thời điểm tưởng chừng như tán gia bại sản, gia đình ly tán vì nghề nghiệp bấp bênh, nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi đam mê của mình.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Vỹ kể lại hành trình kiếm sống qua nhiều nghề từ đạp xe thồ, bán bánh mì, làm bia rượu, làm mắm, bán đồ cũ, dán áo mưa, nhuộm vải, pha sơn đến sản xuất cá hộp, thạch ảnh và diệp ảnh. Nhưng đến năm 2007, ông đã khắc tên mình vào sách kỷ lục Guinness Việt Nam với danh hiệu nghệ nhân đầu tiên và duy nhất trên thế giới thành công trong việc phóng ảnh màu lên đá.

Những sản phẩm được tạo ra từ trí óc và đôi bàn tay tài hoa của Lê Đức Vỹ đã góp phần tạo nên thương hiệu riêng: “Thạch ảnh Đà Nẵng”. Với sản phẩm thạch ảnh và diệp ảnh, ông đã được Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội Làng nghề Việt Nam vinh danh với Bằng khen “Sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề Việt Nam” năm 2013.

Thời trai trẻ, ông còn có niềm đam mê với âm nhạc, sáng tác hơn 50 ca khúc và phổ thơ. Ông cũng sớm biết sử dụng phần mềm vi tính để viết nhạc, ra mắt một CD với 10 bài thu âm và phối nhạc hoành tráng, nhưng đó chỉ là niềm vui, không phải nguồn thu nhập chính.

Sự nghiệp của ông chuyển hướng một cách bất ngờ khi ông tình cờ phát hiện đam mê đưa ảnh màu lên đá. Khi gia sản sắp cạn kiệt, thành công đến với ông như một phép màu. Từ đó, ông khai sinh ra “thạch ảnh”, biến những viên đá vô tri trở thành tác phẩm nghệ thuật. Ngoài đá, ông còn phóng hình lên nhiều vật liệu khác như vỏ sò, vỏ cây, vỏ ốc, chén bát, gáo dừa... Nhiều người cho rằng ông đã làm thay đổi diện mạo của những viên đá vô tri, khiến chúng trở nên có hồn và giá trị.

Tôi đã có dịp chứng kiến ông miệt mài suốt nửa năm để phóng những trang chữ A4 lên một diện tích nhỏ trên mặt đá, đọc rõ nét bằng kính phóng đại lớn. Gần đây, ông lại có ý tưởng mới: đưa ảnh màu lên lá, và ông đã thành công với nghệ thuật “diệp ảnh”, thêm một lần nữa khẳng định tài năng độc đáo của mình.



Không dừng lại ở đó, ông còn phổ ảnh lên vỏ bào ngư, một loại hải sản quý hiếm. Từ một bữa tiệc tình cờ, ông nảy ra ý tưởng và sau nhiều công đoạn miệt mài, cuối cùng ông đã thành công. Những hình ảnh chân dung màu trong lòng vỏ bào ngư trở nên rực rỡ và hài hòa, tạo ra sự cộng hưởng huyền ảo về màu sắc và hình ảnh.

Hiện nay, nhiều người thú vị khi đến chiêm ngưỡng không gian trưng bày thạch ảnh, diệp ảnh, và “bào ngư ảnh” tại nhà ông. Những năm qua, những món quà lưu niệm từ đá, sò, ốc, bào ngư, thạch ảnh đã theo chân du khách đi khắp bốn phương, tô điểm thêm cho cuộc sống.

Các bạn trẻ muốn có chân dung của mình hay ảnh cưới trong chiếc vỏ bào ngư xinh xắn chỉ cần gửi ảnh và địa chỉ tới số Zalo: 0982366903. Một tuần sau, họ sẽ nhận được tác phẩm độc đáo, đẹp mắt với giá cả phải chăng, đặc biệt trong mùa hè 2024 này nhé.


Lê Đức Vỹ thực sự là một nghệ nhân đa tài, biến mọi thứ tưởng chừng vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật có hồn, góp phần tô điểm nét văn hóa làm đẹp cho đời./.
