Để góp phần làm phong phú các hoạt động lễ hội nhân dịp diễn ra Cuộc thi pháo hoa quốc tế và kỷ niệm 35 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, tôi còn nhớ vào chiều xuân năm ấy vào ngày 23/3/2010, Trung tâm Sản xuất và Trưng bày tranh thêu XQ tại TP. Đà Nẵng kết hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Sông Hàn - Nơi hò hẹn của những huyền thoại”.
Theo đó, có nghi thức Lễ Rước Nước sông Hàn diễn ra vào mùa xuân “trăm hoa đua nở” với 100 thiếu nữ và nghệ nhân trong trang phục áo dài truyền thống nhiều màu sắc và “hoa văn họa tiết”, xuất phát từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đi dọc theo bờ sông Hàn (đường Bạch Đằng) về đến số nhà 39-41 đường Nguyễn Thái Học, Đà Nẵng. Thời gian rước lễ bắt đầu từ 16h00 đến 17h00.
Cùng với Lễ Rước Nước sông Hàn về “Đền hơi thở tổ tiên”- Trung tâm Sản xuất và Trưng bày tranh thêu XQ tại Đà Nẵng tổ chức hoạt động khai trương cuộc triển lãm tranh thêu tay với chủ đề “Sông Hàn chiêm bao” và thành lập CLB “Con người thợ thêu Đà Nẵng vẽ tranh bên sông Hàn”.
Lễ Rước Nước sông Hàn với sự tham gia của các văn nghệ sĩ Hội nhà văn TP Đà Nẵng, CLB thơ Thái Phiên, CLB thơ Hàn Giang, GĐ Áo Trắng Đà Nẵng và các CLB thơ phường Mỹ An, Phước Mỹ, Cẩm Lệ… thực hiện. Trong đó, có Nhà báo, nhà thơ, Đại tá Lê Anh Dũng, Nhạc sĩ Trần Hồng, nhà thơ Lê Thị Lý, nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe, nhà nghiên cứu Lê Duy Anh, nhà thơ Lê Đào…và khoảng 30 em là con em các phụ nữ làm nghề thêu Đà Nẵng; các cô giáo, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn…
Thông qua nghi lễ Thiếu nữ Rước Nước sông Hàn với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chúng, xứ Quảng nói riêng, Trung tâm Sản xuất và Trưng bày tranh thêu XQ tại Đà Nẵng mong muốn sẽ khơi gợi lại vẻ đẹp của sông Hàn trong cảm xúc hoài niệm quá khứ, hướng tới tương lai với phương châm: “nghệ thuật - tình yêu - tình đoàn kết - văn hóa - phát triển”.
Đặc biệt, nghi lễ Thiếu nữ Rước Nước sông Hàn năm xưa, khởi hành từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm, theo dọc tuyến đường Bạch Đằng tới Trung tâm XQ đường Nguyễn Thái Học rất hoành tráng với đầy đủ sắc màu văn hoá truyền thống, thu hút đông đảo người hâm mộ, du khách chiêm ngưỡng.
Theo Nhà nghiên cứu Võ Văn Hòe, nguyên Chủ tịch Hội văn nghệ dân gian TP. Đà Nẵng, là thành viên tham gia Lễ Rước Nước lần ấy cho hay, người Xơ Đăng có lễ Tết Giọt nước, cầu mong thần nước phù hộ cho mưa thuận gió hòa; được mùa, no đủ, nguồn nước không bao giờ cạn và cũng đừng bao giờ giận dữ trào dâng. Hơn 10 năm trước, Lễ Rước Nước được tổ chức phải chăng đây là Lễ cầu mong “thần nước” đừng bao giờ giận dữ gây ra những trận lụt nao lòng. Họ cầu mong thần nước hiền lành phù hộ cho dân được an yên. Thông qua nghi lễ "Rước Nước sông Hàn” với những yếu tố nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc với phương châm “nghệ thuật - tình yêu - tình đoàn kết - văn hóa- phát triển”.
Thấm thoát đã trên 10 năm trôi qua, Bảo tàng Điêu khắc Chăm vẫn “đứng” trầm mặc ẩn hiện trong những vòm cây “nhìn ra” dòng sông Hàn “cội nguồn Đà Nẵng” vẫn miệt mài xuôi dòng ra biển… Mùa xuân Giáp Thìn - 2024 lại về, đi qua đường Bạch Đằng, tôi bâng khuâng nhớ lại “cảnh cũ người xưa” nên viết và tải lên những hình ảnh vô cùng ấn tượng nầy cho mọi người cùng “chiêm ngưỡng” và nhớ về “sông Hàn- cội nguồn văn hóa, phát triển TP. Đà Nẵng”./.