Hoàng Minh Quân là học sinh lớp 9A Trường THCS - THPT Hà Nội - Amsterdam. Em vừa giành ngôi vị thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 chuyên Tin Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.
Ngay từ những năm cấp I, Minh Quân đã thể hiện một tình yêu mãnh liệt với môn Toán. Em luôn dành nhiều thời gian học và tìm tòi khám phá thêm những bài học bên ngoài giáo trình. Ngày từ những năm lớp 2,3 em đã giành rất nhiều giải thưởng về Toán học. Từ những năm cuối cấp I tại trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội, với sự hướng dẫn của Thầy cô em đã được định hướng thi vào trường THCS Hà Nội – Amsterdam.
Sau khi vào trường, em tiếp tục theo đuổi đam mê và đến lớp 8 em đã đủ điểm để vào lớp A của khóa là lớp chuyên hướng về các môn Tự nhiên. Trong 4 năm học tập miệt mài tại trường THCS Chuyên Hà Nội - Amsterdam em đã tích lũy được rất nhiều kiến thức và những kết quả đáng khả quan. Với bản thân em, việc học không bao giờ là nghĩa vụ, em học một cách rất thoải mái bố mẹ không bao giờ phải thúc giục hay nhắc nhở bất cứ vấn đề gì.

Kỳ thi vào lớp 10, Minh Quân tiếp tục đăng ký thi vào chuyên Toán của Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học sư phạm. Với thế mạnh sở trường của mình, Cả hai trường em đều thi đỗ với kết quả rất cao.
Vào những năm cuối cấp, Quân đã có thêm một tình yêu mới với bộ môn Tin học. Chính vì vậy, em đã đưa ra một quyết định hết sức bất ngờ khi đăng ký thi vào chuyên Tin của Trường THCS-THPT Hà Nội - Amsterdam và với sức học của mình em đã giành điểm 9 Toán chuyên duy nhất trong số gần 400 thí sinh dự thi và giành ngôi vị Thủ khoa với tổng điểm 45,25 của lớp chuyên Tin với sự vỡ òa trong hạnh phúc của bố mẹ và bạn bè thầy giáo.

Chị Nguyễn Thanh Nga, mẹ của Hoàng Minh Quân cho biết, ngay khi ra khỏi phòng thi, Quân đã tự tin về bài làm của mình. Tuy nhiên, cả em và bố mẹ đều không nghĩ đến việc sẽ đạt được điểm cao duy nhất trong số rất nhiều bạn học lực giỏi tham gia kỳ thi.
Chính vì thế, khi nhận được kết quả trúng tuyển với ngôi vị Thủ khoa, chị vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Riêng Minh Quân không quá bất ngờ nhưng em vui vì đã khẳng định được bản thân và chinh phục nấc thang cao nhất của cuộc thi này.

Theo chia sẻ của chị Nga, Minh Quân là một cậu bé trầm tính và có niềm yêu thích đặc biệt với toán học. Cũng như bao thanh niên khác, cậu cũng rất thích chơi game và đá bóng, nhưng luôn biết điều tiết có điểm dừng để sở thích không làm ảnh hưởng tới việc học hành.
Theo đuổi môn Toán là một công việc không hề dễ dàng, nhưng đó là đam mê của Minh Quân. Lịch học của em kín cả tuần vì tham gia cả đội tuyển của trường. Ngoài ra, Minh Quân được bố mẹ cho theo học các thầy dạy toán giỏi để phát huy khả năng của bản thân.
Thời gian giải trí, Minh Quân chơi trò chơi điện tử, đá bóng, tập bóng bàn hoặc đi bơi cùng em. Minh Quân cũng thích chơi trò tự nghĩ các bài toán khó và giải đề. Kết quả của những ngày tháng miệt mài học tập và rèn luyện với toán là "trái ngọt" của kỳ thi vào lớp 10 chuyên năm nay.

Nói về kết quả của con, chị Nga cho biết: “đó thực sự là Khoảnh khắc thăng hoa của Minh Quân. Kết quả cao nhất chưa chắc đã phải là con giỏi nhất trong cuộc thi có rất nhiều bạn giỏi. Đơn giản chỉ là con đạt phong độ cao nhất trong thời điểm đó cộng với một chút may mắn nhất định. Gia đình rất tự hào vì con đã chinh phục được một mục tiêu với kết quả rực rỡ ngoài mong đợi.”