VH&PT - Những hạt gạo thiên nhiên bé nhỏ, bình dị đã tạo nên những bức tranh tuyệt sắc bởi bàn tay của người nghệ sĩ tài hoa.
Chồng mất khi 24 tuổi, Nguyễn Thị Tuyết Phượng (ngụ tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đã chọn tranh gạo khởi nghiệp cho sự mưu sinh của mình.
Hạt gạo là nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, thân thiện với môi trường, sau khi được lựa chọn kĩ càng được đem rang để tạo thành các sắc màu khác nhau tuỳ theo chế độ nhiệt.
Sáng tạo tranh gạo, mỗi công đoạn là cả một quá trình lao động cực nhọc, vất vả, tỉ mỉ, sự cảm nhận tốt về nghệ thuật, kinh nghiệm, bí quyết của người nghệ sĩ sáng tạo những tác phẩm có giá trị.
Dù không được đào tạo qua trường lớp nghệ thuật nào. Bằng tài năng, sự sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật, Nguyễn Thị Tuyết Phượng đã thổi hồn vào hạt gạo tạo nên sự đa sắc của cảnh quan quê hương, bản sắc văn hoá của con người, của cộng đồng trên mỗi bức tranh, mang giá trị nghệ thuật cao, đặc biệt là tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và cảnh sắc quê hương Kiên Giang, được đông đảo khách hàng đón nhận.
Phượng mong muốn sản phẩm tranh gạo sẽ vươn xa, được bạn bè, khách hàng trong và ngoài nước biết đến tranh gạo Châu Thành, Kiên Giang nhiều hơn để một loại hình nghệ thuật mới ngày càng lan toả.
Thiết kế & Concept: Bình An
Thiết kế & Concept: Bình An