Sáng 16/10, Hội đồng hương Nghệ An (HĐHNA) tại Hà Nội, phối hợp với “Nhóm Vinh xưa” tổ chức chương trình triễn lãm tranh VINH XƯA và tọa đàm về ý nghĩa của Vinh dưới thời thuộc Pháp. Chương trình này của HĐHNA tại Hà Hà Nội có ý định thực hiện năm 2020 nhưng do dịch Covid phải hoãn nay mới được thực hiện. Tham gia với đông đảo thành phần, các tàng lớp, đủ các lứa tuổi quan tâm, yêu mến Vinh.

Cuộc tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, cảm nhận của người đã thành lập trang VINH XƯA nhà nghiên cứu Phạm Xuân Cần nhận xét. …“Đây là cuộc trưng bày và tổ chức thành công ngoài mong đợi, được đón tiếp những người Nghệ ở Thủ đô quan tâm đến VINH XƯA, rất cảm động có AHLLVT Trung tướng Nguyễn Quốc Thước gần 100 tuổi đã đến dự chia sẻ, kỷ niệm một thời ở Vinh của ông…tham gia còn có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển; Lê Doãn Hợp nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Tạ Quang Ngọc nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản; Hoàng Xuân Lương nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm UBDT. Đây là dịp để mọi người hiểu và trân trọng những hình ảnh, tư liệu của Vinh mà nhóm Vinh Xưa đã dày công sưu tầm và phục dựng…”

“…Ông Lê Doãn Hợp, Chủ tịch HĐHNA tại Hà Nội thay mặt HĐH phát biểu, chia sẻ mục đích ý nghĩa của cuộc triễn lãm và trao đổi về những thước phim tư liệu, những bức ảnh quý một thời của TP Vinh dưới thời thuộc Pháp, nhiều tư liệu lần đầu được công bố, đây là cuộc triễn lãm “Lan tỏa Vinh Xưa” nằm trong chuỗi hoạt động của Hội, đánh giá cao về sự cố gắng tìm tòi, tâm huyết của nhà nghiên cứu Phạm Xuân Cần…”

“…AHLLVTND Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, được nhìn lại những hình ảnh Vinh Xưa, tôi như thấy được và sống lại những năm tháng và kỷ niệm của Vinh ngày trước, không thể quên được những hình ảnh Chùa Diệc, nhà thờ Cầu Rầm, nhà máy Diêm Bến Thủy, những bức ảnh quý tái hiện trên bến dưới thuyền của chợ Vinh và một số địa chỉ, địa danh khác chỉ còn trong ký ức…”
Với số lượng gần 150 người tham gia chương trình “Lan tỏa Vinh Xưa – Hà Nội 2022” đã được xem các thước phim tư liệu về Vinh, nghe ông Phạm Xuân Cần dành thời lượng gần 1 tiếng đồng hồ, khái quát, nói rõ thêm các hình ảnh Vinh, từ quy hoạch, địa lý, văn hóa, giao thương được mọi người chăm chú lắng nghe các giá trị và thật sự xúc động cuộc sống hàng ngày của một Vinh quá khứ và hiện tại.

Trong chương trình nhà nghiên cứu Phạm Xuân Cần có tặng cho các cá nhân bức tranh có giá trị lịch sử, thời điểm những người gắn bó nơi đã từng sinh sống, nay chỉ được tái hiện bằng ảnh. Nhà báo An Thanh đã điều hành và tổ chức đấu giá thành công bức tranh “Thiếu nữ Nghệ và Hoa” của một họa sỹ trẻ. DN trẻ Nguyễn Thành Chung – Nhà báo Minh Đức đã đấu thành công là 20 triệu đồng, trước đó DN Trần Văn Lê đấu với mức giá 15 triệu đồng và cũng dành số tiền này ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn tổng cộng 35 triệu đồng số tiền này sẽ chuyển cho HĐHNA tại Hà Nội sẽ trao tặng cho đồng bào Kỳ Sơn trong thời gian sắp tới.

Hy vọng tổ chức lần sau sẽ phục vụ chu đáo hơn để “Lan tỏa Vinh xưa” đến với những người chưa có dịp chứng kiến thưởng thức nhưng thước phim, ảnh tư liệu quý dưới thời thuộc Pháp ở Vinh.
Thiết kế & Concept: Bình An