TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
Video Photo Emagazine Podcast Infographic
img

Nghiên cứu

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

  • Hà Minh Sơn
  • 15:12 10/09/2021

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Quân đội nhân dân Việt Nam: “Trung với Đảng, hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

 

Không phải ngẫu nhiên có được danh xưng “Bộ đội Cụ Hồ” như nhân dân đã gọi; mà phải trải qua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong chống Pháp, chống Mỹ, chống Khơ me Đỏ, Pôn pốt - Iêngsari, chống quân đội bành trướng Trung quốc, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, hải đảo và biên giới của Tổ quốc; đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Còn được nhân dân Campuchia gọi thân thương là “Đội quân nhà Phật”.

Khi đại dịch Covid -19, ở Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12/2019, đã lan ra toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, đến nay đã bùng phát lần thứ 4. Trong nhiệm vụ “Chống dịch như chống giặc”, ngay từ những ngày đầu, Quân đội nhân dân dân Việt Nam đã cùng với toàn Đảng, toàn dân tập trung nhiệm vụ phòng, chống, dập dịch, lực lượng bộ đội Biên phòng và Bộ đội địa phương giáp biên giới, biển đảo đã ngày đêm căng mình ra chốt chặn các đường mòn, lối mở, cửa khẩu để không cho đưa người vượt biên trái phép nguy cơ mang theo mầm bệnh dịch vào nước ta. Hơn một năm qua, Bộ đội đã nhường doanh trại, nhà cửa cho những khu tập trung cách ly, cho các bệnh viện dã chiến điều trị dịch Covid; đồng thời là lượng lực chính để bảo đảm an ninh trật tự và chăm lo đời sống cho dân trong khu vực cách ly. Thời gian không chỉ là một hai tuần, hay 1, 2 tháng mà có khi cả mấy tháng liên tục, gối đất, nằm sương dã ngoại ngoài trời, mưa phùn, gió bấc, nắng cháy gió Lào. Có đồng chí phải hoãn cả kết hôn mặc dù trước đó đã gửi hết thiếp mời họ hàng và bạn bè người thân. Thậm chí có người bố mẹ mất cũng không về chịu tang được, phải lập bàn thờ tại chỗ để bái vọng. Có những trường hợp, trong một ngày mà hy sinh mất mấy chục đồng chí từ cấp Tướng đến chiến sĩ khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đồng bào bị bão lụt, sạt lở đất ở miền Trung.

xung-danh-bo-doi-2-1631260944.jpg
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Sưu tầm)

Trong đợt bùng phát dịch Covid -19 lần thứ 4, từ cuối tháng 4 đến nay, với biến thể mới Delta vô cùng nguy hiểm, tốc độ lây lan thật khủng khiếp, thời gian ủ bệnh ngắn 2-4 ngày, nhiều khi không có triệu chứng nhưng đã kịp lây lan sang người khác, và diễn biến nặng lại rất nhanh, khác hẳn với những lần bùng phát trước. Nhưng với ta, nhiều địa phương, cán bộ và nhân dân lại có tâm lý chủ quan coi thường, thiếu sự chuẩn bị kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó đồng bộ, nên khi xảy ra ở một số địa phương đã hoàn toàn bị động, lúng túng, thiếu quyết liệt, triệt để, kịp thời, làm nửa vời; cả khi đã có chỉ thị giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Từ đó bị vỡ trận, quá tải với lượng người mắc quá đông, trở nặng quá nhanh, sinh ra hoảng loạn, dân tự ý di chuyển về quê như chạy loạn, dân ở lại thì vẫn ra đường, vào siêu thị, có người còn chống đối, giả làm người của VTV, tiến sĩ, cán bộ này nọ để vượt chốt kiểm dịch và vào siêu thị, chặt bên ngoài, nhưng bên trong vẫn di chuyển tụ tập không bảo đảm giãn cách. Từ đó dịch càng được thể lây lan nhanh, rộng ra khắp các tỉnh, thành, không kiểm soát được. Hàng chục nghìn người mắc Covid-19 nặng đã ra đi trong đau đớn và cô đơn không có người thân thích ở bên. (trong 10 năm chiến tranh bảo vệ biên giới Vị Xuyên, Hà Tuyên, vô cùng khốc liệt dưới hàng triệu quả đạn pháo cối của quân thù, cùng hàng trăm trận đánh diễn ra vô cùng quyết liệt giữa ta và quân địch, đã được mệnh danh là “Lò Vôi Thế Kỷ”; song ta cũng phải chịu tổ thất hơn 5.000 Liệt sĩ đã hy sinh. Nhưng chỉ trong vòng mấy tháng, mà dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn chục nghìn người, (tính đến tối ngày 7/9/2021, con số chết vì dịch Covid-19 tại Việt Nam đã là 13.701 ca) Thật là khủng khiếp!

xung-danh-bo-doi-3-1631261013.jpg
 

Để lập lại trật tự theo đúng giãn cách xã hội, nếu không sẽ là một thảm họa khôn lường. Vậy nên Chính phủ đã huy động hàng vạn cán bộ các ngành Y tế, Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ, Bảo vệ dân phố, dân phòng, tình nguyện viên… trên khắp cả nước tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống, dập dịch chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng như Thủ đô Hà Nội; để hy vọng trong một thời gian 2, 3 tuần, phải cơ bản không chế được dịch bệnh. Nhìn những chiến sĩ quân đội bồng súng đứng gác nghiêm chỉnh ở các chốt kiểm dịch; những đồng chí đi chợ, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cùng các đồ thiết yếu cho từng hộ dân mà lòng vừa vui, vừa buồn. Thế mà có người còn đăng kí mua hàng hóa đơn dài hàng mét, đến 3, 4 triệu đồng, khi bộ đội điện ra lấy thì “bỏ bom” không ra lấy. Khi bị cơ quan chức năng hỏi đến lại nói hồn nhiên một câu “xanh rờn”: “Em đùa thử xem các anh bộ đội có mua được không?” Thật không thể chấp nhận được! Trong khi nước sôi, lửa bỏng, cứu người như cứu hỏa mà cô ta nhẫn tâm còn đùa được, hết biết luôn. Đúng là “vạn bất đắc dĩ” mới phải dùng đến lực lượng bộ đội”. Nếu như cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, mà tự lo liệu được cho dân thì đâu đến nỗi. Tất nhiên, đây cũng là một nhiệm vụ chống giặc của quân đội, tất cả đều vì nhân dân. Cũng là một dịp để thể hiện tình cảm quân dân một ý chí. Như lời đồng chí Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã nói: “Phải thắng bằng được giặc Covid- 19 này, không thắng không về”.

xung-danh-bo-doi-1-1631261021.jpg
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Sưu tầm)

Cũng mong và hy vọng rằng với bài học xương máu từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội và một số tỉnh thành khác trong nhiệm vụ phòng chống dập dịch Covid -19 vừa qua sẽ được chuyển hóa bằng ý thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công tác phòng chống để chiến thắng đại dịch trong thời gian sớm nhất có thể, để khôi phục sản xuất, kinh tế và ổn định cuộc sống bình thường cho người dân; mà trong đó có Quân đội nhân dân Việt Nam đã đóng góp một phần tích cực.

Ngày, 9/9/2021

Theo Trái tim người lính

Bộ đội Cụ Hồ covid- 19
  • Chia sẻ Facebook
  • Chia sẻ Twitter
  • Chia sẻ Pinterest
In
Cùng chủ đề
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng Cần biết
Những bức thư cảm ơn - Ghi nhận tấm lòng của nghệ nhân Hoàng Xuân Mai - thủ nhang Đền Rừng

Trong những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đền Rừng (Bồ Đề, Hà Nội)...

Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa” Cần biết
Hà Nội: Đền Rừng và chùa Đông Các Tự trao 548 suất cơm cho bệnh nhân giữa trưa hè “đổ lửa”

Ngày 3/6/2025, trong tiết trời oi nồng như muốn nung chảy từng thớ gạch ngoài sân bệnh viện, hơn 548...

Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa Văn hóa - Xã hội
Vươn lên từ bờ vực "thất truyền": Hát Dô Liệp Nghĩa

Hát Dô là loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của vùng Lạp Hạ, ven sông Tích (nay là...

Mới cập nhật
Một món quà Tết vô giá từ Hà Tĩnh cho "Trái tim người lính"

Một món quà Tết vô giá từ Hà Tĩnh cho "Trái tim người lính"

Giáp Tết Bính Ngọ – 2026, Trung tâm Tư liệu “Trái tim người lính” vừa nhận 8 cuốn sổ tay Nhật ký và gần 20 lá Thư thời chiến. Tất cả đều là bản gốc, được gửi đến từ Hà Tĩnh.

5 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Đồng Nai: Hàng trăm phần quà dành cho công nhân khó khăn

Đồng Nai: Hàng trăm phần quà dành cho công nhân khó khăn

Nhằm chia sẻ những khó khăn và góp phần hỗ trợ cho những gia đình công nhân có một cái tết đầm ấm, an vui, Công an tỉnh Đồng Nai đã trao hàng trăm phần quà cho người lao động.

6 giờ trước Thời cuộc

Phú Thọ: Nữ Kiểm sát viên Đỗ Hường Dung với dấu ấn từ công tác và phong trào Đoàn thanh niên

Phú Thọ: Nữ Kiểm sát viên Đỗ Hường Dung với dấu ấn từ công tác và phong trào Đoàn thanh niên

Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp và sự năng động của tuổi trẻ, nữ Kiểm sát viên Đỗ Hường Dung, công tác tại Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9, tỉnh Phú Thọ, là một trong những cán bộ trẻ tiêu biểu trưởng thành từ thực tiễn công tác gắn với hoạt động Đoàn. thnah niên.

6 giờ trước Thời cuộc

Quảng Ngãi: Xã Bờ Y sẽ tổ chức hội thi múa lân sư rồng tranh cúp “Âm vang ba biên”

Quảng Ngãi: Xã Bờ Y sẽ tổ chức hội thi múa lân sư rồng tranh cúp “Âm vang ba biên”

Trong không khí hân hoan chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, xã Bờ Y (Quảng Ngãi) dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa – nghệ thuật giàu bản sắc, nổi bật là hội thi múa lân sư rồng tranh cúp “Âm vang ba biên”. Sự kiện không chỉ tạo điểm nhấn vui xuân nơi vùng biên mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng nơi giao thoa ba quốc gia.

7 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Phú Thọ: Ấm áp Hội thi nấu bánh chưng tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên

Phú Thọ: Ấm áp Hội thi nấu bánh chưng tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên

Trong không khí rộn ràng chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên tổ chức Hội thi nấu bánh chưng với sự tham gia sôi nổi của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động.

7 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026)

Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Gặp mặt trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026)

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi U Huấn chúc đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đón năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng sáng tạo.

7 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Phú Thọ: Hội báo Xuân 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/2

Phú Thọ: Hội báo Xuân 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/2

Ngày 4/2/2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Phú Thọ năm 2026.

9 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Phú Thọ: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ (2026) có gì mới ?

Phú Thọ: Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ (2026) có gì mới ?

Ngày 4/2/2026, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ chủ trì hội nghị với lãnh đạo chủ chốt cùng các ban ngành hữu quan triển khai Kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 và phát triển kinh tế xã hội.

9 giờ trước Văn hóa - Xã hội

Tổng Bí  thư Tô Lâm: Thành công của Đại hội XIV - một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, lan tỏa ra toàn xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thành công của Đại hội XIV - một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, lan tỏa ra toàn xã hội

Theo TTXVN: Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 4/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gặp mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa.

10 giờ trước Thời cuộc

Đồng Tháp đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến và giáo dục pháp luật

Đồng Tháp đẩy mạnh thông tin, truyền thông, phổ biến và giáo dục pháp luật

Nhằm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, phổ biến và giáo dục pháp luật.

15 giờ trước Văn hóa - Xã hội

BÀI ĐỌC NHIỀU
Đồng Nai: Hàng trăm phần quà dành cho công nhân khó khăn
Đồng Nai: Hàng trăm phần quà dành cho công nhân khó khăn
Phú Thọ: Nữ Kiểm sát viên Đỗ Hường Dung với dấu ấn từ công tác và phong trào Đoàn thanh niên
Phú Thọ: Nữ Kiểm sát viên Đỗ Hường Dung với dấu ấn từ công tác và phong trào Đoàn thanh niên
Phú Thọ: Ấm áp Hội thi nấu bánh chưng tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên
Phú Thọ: Ấm áp Hội thi nấu bánh chưng tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên
Một món quà Tết vô giá từ Hà Tĩnh cho "Trái tim người lính"
Một món quà Tết vô giá từ Hà Tĩnh cho "Trái tim người lính"
Quảng Ngãi: Xã Bờ Y sẽ tổ chức hội thi múa lân sư rồng tranh cúp “Âm vang ba biên”
Quảng Ngãi: Xã Bờ Y sẽ tổ chức hội thi múa lân sư rồng tranh cúp “Âm vang ba biên”
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

© TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

Cơ quan chủ quản: Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 247/GP- BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 07/5/2021 

Tổng Biên tập: Nguyễn Tiến Dũng

Phó Tổng Biên tập: Phạm Hùng Việt, Lại Đức Hồng

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Danh Hòa

Trụ sở: Số 53 phố Yên Lạc, phường Vĩnh Tuy, TP.Hà Nội

Văn phòng làm việc: Phòng 1106, Toà A14-A1, Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, phường Yên Hoà, Hà Nội

Hotline: 0915 323 789

Email: toasoanvanhoaphattrien@gmail.com

THÔNG TIN TÒA SOẠN - LIÊN HỆ QUẢNG CÁO